Giao con gái cho chồng để đi chợ, mẹ trẻ hốt hoảng khi thấy con trong… CHUỒNG GÀ

( PHUNUTODAY ) - Giận chồng, chị vợ quyết chụp lại ảnh và đăng đàn lên mạng xã hội để "bêu xấu".

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, bà mẹ hai con Nguyễn Ngọc Thúy sống tại huyện Ba Vì (Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của gia đình mình khi nhờ chồng trông giúp con gái trong lúc đi chợ.

Để chứng minh bản lĩnh người bố, anh chồng đồng ý không chút do dự. Ai ngờ về đến cửa, người mẹ trẻ hốt hoảng khi thấy con gái đang ở trong... chuồng gà.

Giận chồng, chị vợ quyết chụp lại ảnh và đăng đàn lên mạng xã hội để "bêu xấu".

Kèm theo bức ảnh con gái đang ngơ ngác, chị viết: “Sẽ không để con cho bố nó trông nữa. Đây là lúc em đi chợ về ạ. Về nhìn thấy em hỏi sao nhốt con trong này? Bố nó bảo nó chạy tài quá".

giao-con-gai-cho-chong-de-di-cho-me-tre-hot-hoang-khi-thay-con-trong-chuong-ga-phunutoday.vn-2

 Giao con gái cho chồng để đi chợ, mẹ trẻ hốt hoảng khi thấy con trong… chuồng gà

Bức ảnh được chia sẻ đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi tính chất vô cùng hài hước của nó.bKèm theo những icon mặt cười ha ha, chị T.H bình luận: “Ôi trời ôi, tôi chết cười, khổ thân con tôi”.

Mặt con kiểu: ‘Con đã làm nên tội gì?”, chị T.G góp lời.

Chị N.L hài hước hiến kế xử lý anh chồng: “Ôi, mẹ nó nhốt ông chồng vào đi cho ông ấy chừa”.

Bên cạnh những lời bình luận góp vui là những bình luận nghiêm túc thể hiện sự lo lắng cho bé gái trong câu chuyện này.

Gà dễ mắc các bệnh về virus bên ngoài, nhốt như này bé dễ lây bệnh luôn ý", chị H.N góp ý.

Nhiều chị em khác cực đoan hơn khi cho rằng hành động này của người cha nếu ở nước ngoài có thể xem là bạo hành trẻ em và khuyên đừng nên lặp lại những lần sau.

Theo thông tin trên Thời đại, chị Thúy kể nguồn cơn của bức ảnh "bá đạo" trên như sau: "Mình đang mải đi chợ, nên bảo chồng trông con cho mình ra chợ một tí rồi về ngay. Về đến nhà thì thấy con bé đang đứng trong lồng gà, còn anh ấy thì ngồi vuốt ve con gà, vừa vuốt gà vừa nói chuyện trêu đùa con.

Mình giận quá, bảo sao anh lại nhốt con trong đấy, thì chồng mình bảo cho con đỡ chạy linh tinh. Mình cũng biết là anh ấy chỉ đùa với con thôi nên chỉ mắng anh vài câu với dọa thịt con gà".

Chị Thúy cũng cho biết thêm, chị và chồng yêu nhau một năm rồi cưới, đến nay vợ chồng chị đã có gần 4 năm chung sống và có hai bé gái. Chia sẻ về sở thích của chồng, chị Thúy nói, chồng chị trước đây khá mê game, nhưng vài năm trở lại đây anh ấy đột ngột chuyển thú vui sang gà chọi và bỏ luôn game.

Cũng theo chị Thúy, chồng chị chăm sóc đàn gà khá kỹ: "Chồng mình có 4 con gà chọi với 1 đàn gà chọi con. Anh ấy chăm gà kỹ lắm, cho nó ăn cơm nóng, cơm vừa chín là xới ra cho gà ăn trước. Chồng mình còn cho gà ăn sâm cho khỏe, bồi bổ các loại thuốc bổ cao cấp. Thậm chí anh còn dặn vợ đi chợ mua cà chua về cho gà ăn cho đẹp lông. Có hôm còn bảo mình mua cả ếch với gân bò, thịt ba chỉ về cho nó nữa".

"Ở nhà ngủ có khi vợ gọi mãi chả dậy, nhưng mà đàn gà mà có con đói hay nó đánh nhau kêu vài tiếng là anh dậy liền", chị Thúy vừa cười vừa tâm sự.

giao-con-gai-cho-chong-de-di-cho-me-tre-hot-hoang-khi-thay-con-trong-chuong-ga-phunutoday.vn-3

 Chị Thúy cho biết, chồng chị rất yêu gà chọi và có thể ngồi ngắm gà chọi cả ngày

Chị Thúy chia sẻ, chồng chị có thể ngồi ngắm gà chọi cả ngày, chị nói đùa rằng: "Chồng mình nghiện gà chọi hơn cả vợ. Trước đi chơi đêm mình gọi mãi mới về. Giờ thì cứ đi chơi là mình lôi gà ra dọa không về là mình nhổ hết lông gà, nên anh ấy hiếm khi dám về muộn".

Tuy nhiên, là vợ có chồng mê gà chọi đến mức "phát cuồng", chắc hẳn sẽ có không ít những giây phút bực bội khi thấy chồng xem trọng gà chọi hơn cả vợ con. Chị Thúy tâm sự: "Nhiều lúc mình cũng giận lắm. Tối ngày anh ngồi xem gà chọi thôi. Đêm nằm cũng mang điện thoại lên mạng chỉ để xem gà với cách chăm sóc gà nữa. Ngày trước đi làm xa, anh hay điện về nhưng toàn hỏi gà trước xong mới đến vợ con. Bảo vợ che chắn cho nó cẩn thận không nó rét, thắp điện cho nó cả đêm. Mà cứ 2,3 ngày là chồng mình lại mang gà ra cân thử xem có lớn hơn không".

"Nhiều lúc mình trêu, ước gì em được làm gà, để anh ngắm nghe, ve vuốt, bón cơm chăm chút như nó", chị Thúy vừa cười vừa nói.

Chị Thúy cũng nói thêm, mặc dù "si mê" gà chọi như thế, nhưng thỉnh thoảng anh cũng giúp chị trông giúp hai con gái và lần nào cũng bị chúng bắt nạt. Hai bé nhà anh chị khá nghịch ngợm, hiếu động. Lần nào bố trông chúng cũng chạy nhảy nhiều quá và thấy mặt vợ, thể nào anh cũng kêu ầm lên. Vậy thôi nhưng hễ đi đâu về là anh cũng chơi đùa, quấn quýt với hai cô con gái.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link