Hãi hùng bé trai 9 tuổi bị sát hại, ném xác xuống giếng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khi đưa lên bờ, gia đình phát hiện cháu Đạt bị một vết đập ở đầu vỡ sọ cùng nhiều vết chém, tay bị đứt 2 ngón, cổ bị cuốn chặt bởi 1 sợi dây.

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào chiều ngày 29/11, tại gia đình nhà anh Vũ Ngọc Hoàn (ngụ xóm 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Nạn nhân được xác định là cháu Vũ Đức Đạt (SN 2005, đang là học sinh lớp 3), bị hung thủ  sát hại vô cùng dã man rồi ném xác xuống giếng phi tang.

Mô tả ảnh.
Chiếc giếng, nơi anh Vũ Ngọc Hoàn phát hiện xác con trai bị giết hại dã man.

Theo bố của nạn nhân, vào khoảng 13h15 ngày 29/11, anh Hoàn đi làm thợ hồ và dặn 2 con là cháu Vũ Đức Đạt và cháu Vũ Đức Trung (SN 2001) ở nhà trông nhà. Sau khi anh Hoàn đi làm, cháu Trung cũng ra đồng bắt ốc và dặn em là Đạt ở nhà không đi đâu cả.

Đến khoảng gần 17h cùng ngày, vợ chồng anh Hoàn đi làm về nhưng không thấy con đâu. Lúc này, chị Hường (vợ anh Hoàn) đi tìm khắp nơi không thấy con nhưng lại thấy dưới giếng có nhiều xoong chậu nên liền nói với chồng.

Mô tả ảnh.
Vụ sát hại dã man bé trai 9 tuổi gây rúng động vùng quê.

Anh Hoàn liền nhảy xuống giếng để vớt các đồ dùng lên thì phát hiện xác chết của con trai mình chìm dưới giếng, cơ thể trần truồng. Sau khi đưa lên bờ, gia đình phát hiện cháu Đạt bị một vết đập ở đầu vỡ sọ cùng với nhiều vết chém, tay bị chém đứt 2 ngón, cổ bị cuốn chặt bởi 1 sợi dây.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ gây ra cái chết thảm khốc cho cháu Đạt.

Xăng tăng giá, người ta nghĩ ngay đến việc đi lại, phí sinh hoạt tăng theo
video"> 
Xem clip nhạc chế của ca sĩ Cáp Anh Tài phổ theo nhạc bài hát yêu lại từ đầu của Khắc Việt
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn