Mùng 1 Tết ở Hà Nội: Đường phố vắng tanh nhưng chùa chiền lại đông như hội

( PHUNUTODAY ) - Sáng Mùng 1 Tết Mậu Tuất, trong khi đường phố thưa vắng, các cửa hàng chưa mở cửa thì tại các chùa lớn của Hà Nội như chùa Trấn Quốc và chùa Quán Thánh, khách đến đi lễ du xuân đông nghịt.

Sau thời khắc giao thừa và sáng nay, nhiều người dân tại nhiều địa phương đã nô nức đi lễ chùa cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới Mậu Tuất 2018.

Giống như ngày Tết mọi năm, đường phố Hà Nội sáng mùng một Tết Mậu Tuất năm nay trở nên vắng lặng, yên bình khác hẳn với cảnh những dòng xe cộ nườm nượp chen chúc thường ngày. Hình ảnh đường phố vắng tanh ngày Tết thực ra cũng không còn lạ, nhưng nhiều người vẫn thích tận hưởng cảm giác bình yên khoan khoái này như một "món đặc sản" không thể quên của Hà Nội.

Empty
Empty
Empty
Empty

Sáng mùng 1 Tết, thay vì đến nhà người thân, bạn bè chúc tết, nhiều người thường đi lễ chùa cầu may mắn. 

Lượng người đổ về chùa Trấn Quốc và chùa Quán Thánh quá đông khiến một số tuyến đường dẫn vào hai ngôi chùa kể trên bị ùn ứ, dòng người chen nhau di chuyển khá khó khăn.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn