Mới đây, Ngọc Hân đăng tải bài viết nhân dịp kỷ niệm 15 năm đăng quang. "Giờ này của 15 năm trước, tôi đang hồi hộp chuẩn bị bước vào vòng thi ứng xử, rồi bất ngờ khi đón nhận danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2010. Nhìn lại một chặng đường không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, cảm thấy vui vì mình đã có một thanh xuân rực rỡ", cô chia sẻ.
Người đẹp chia sẻ thêm: "Ngày này của 15 năm sau, tôi lại chuẩn bị đón nhận một danh hiệu cũng thật đặc biệt, làm mẹ. Cuộc sống luôn mang đến những bất ngờ thú vị, đẹp đẽ. Tôi biết ơn vì đã có một tuổi trẻ thật rực rỡ, và giờ đây lại háo hức chờ đợi những niềm vui mới ở chặng đường phía trước".
Sau 15 năm đăng quang, Ngọc Hân đã kết hôn và chuẩn bị làm mẹ. Hiện cô ở tháng thứ tám của thai kỳ.

Chia sẻ với Tiền Phong, Ngọc Hân cho biết ở tháng thứ 8 mang bầu, cô tăng 10 kg. "Trộm vía tôi không gặp vấn đề về sức khỏe. Cách đây khoảng hai tuần, khi đi khám thai, bác sĩ nói tôi hơi ít nước ối nên cũng lo lắng. Sau đó tôi đã tẩm bổ và đi khám lại thì tình trạng đã tốt hơn", cô chia sẻ.
Trong lúc mang bầu, Ngọc Hân vẫn năng động, làm việc liên tục. "Mỗi ngày tôi vẫn làm việc chăm chỉ. Sau khi sinh con tôi trở lại với công việc, thực hiện bộ sưu tập áo dài với chủ đề mà tôi đang học thạc sĩ, đó là họa tiết hoa sen trên bia Văn Miếu ứng dụng vào áo dài, được diễn vào tháng 11", cô nói.
Trước đó, Ngọc Hân từng cho biết, kể từ sau khi kết hôn, cả 2 đã hoàn toàn thấu hiểu nên không xảy ra những điều gì quá bất ngờ khi về ở chung. Cô rất yêu thích việc cắm hoa, nội trợ, còn chồng cô khiến mẹ bất ngờ khi được con dâu "đào tạo" biết chăm sóc cây cối, tưới hoa và làm phụ những việc nhà như hút bụi, lau dọn nhà cửa.
Cô nói bản thân buộc phải thay đổi một số thói quen và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Cả hai bất đồng quan điểm vì hoạt động trong các ngành khác nhau. “Ban đầu, tôi nghĩ khó khi thay đổi nếp sống, nhưng may mắn tôi có chỉ số thích nghi cao. Tôi cố gắng duy trì những bữa ăn tối đều đặn và sắp xếp công việc trật tự hơn”, Hoa hậu Việt Nam 2010 tâm sự.

Hoa hậu Việt Nam 2010 quan niệm mọi thứ đều “hữu duyên" nên cô không áp lực.
Ngọc Hân nói thêm, ngoài việc làm mới cuộc sống, sự thay đổi của cô còn xuất phát từ mong muốn của người bạn đời. “Tất cả mọi sự thay đổi đều có cái được, cái mất. Tôi mất dần đi những buổi tụ tập với bạn bè. Những lần gặp gỡ, ăn cơm cùng đối tác tôi cũng phải chuyển sang trưa”, cô nói.