Sơn La: Thầy giáo ngồi cùng thừa nhận tập cho cô giáo cách vào số xe

( PHUNUTODAY ) - Những ngày qua, sự việc giáo viên lái xe trong khuôn viên trường Tiểu học Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) khiến 1 học sinh tử vong, 1 học sinh bị thương nặng đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

 Ngay sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội, nhiều người đặt nghi vấn rằng nữ giáo viên Nguyễn Thị Hương đã tập xe trong sân trường nên mới gây nên sự việc đau lòng. Giải đáp những nghi vấn này, chiều ngày 20/4, Hiệu phó trường Tiểu học Vân Hồ cho biết không có chuyện cô giáo tập xe trong sân trường. Thời điểm xảy ra tai nạn cô Hương chỉ đang điều khiển xe di chuyển lùi từ khu vực để xe của nhà trường ra cổng.

Thầy Dương thừa nhận lúc xảy ra tai nạn là thầy đang chỉ cho cô Hương cách vào số xe. "Lúc đó cô Hương hỏi tôi 'đây là số tiến hả anh, còn đây là số lùi phải không. Em thử nhé'. Rồi cô ấy vào số nhưng nhấn chân ga hết cỡ nên xe lao rất nhanh", thầy Dương nhớ lại. 

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Thầy Dương tiếp tục chia sẻ "Tôi nghĩ rằng nhà cô Hương cũng có ô tô nên chắc là cô cũng đã biết sơ sơ rồi, lúc cô bảo nhờ xe tôi thì tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên tôi đã kéo phanh tay sẵn. Lúc đó cô Hương vừa vào số lùi thì xe giật giật mấy cái rồi lao rất nhanh, tình huống xảy ra trong tích tắc. Tôi với đến phanh chân nhưng không kịp làm gì cả".

Thầy Dương cho biết, quãng đường chiếc xe di chuyển chỉ khoảng 20m. Tuy nhiên chiếc xe lao với gia tốc rất lớn. "Chỉ trong tích tắc, chiếc xe đã lùi về phía tường, tôi nghe hai chấn động lớn khi xe lần lượt đụng vào bồn hoa và tường gạch. Nó lao nhanh như một cái tên lửa, trong tình huống đó sẽ không ai xử lý kịp", thầy Dương nhớ lại.

Sau khi xe đụng vào tường thì cả cô và thầy chạy ra xem, thấy đuôi xe đang chèn em L. vào sát tường, không thể kéo học sinh ra. Lúc đó thầy Dương định tiến xe lên để có thêm khoảng trống, tuy nhiên mọi người phát hiện dưới gầm xe có tiếng khóc. Lúc này mới biết có một học sinh khác bị cuốn vào gầm, các thầy cô liền tập hợp nhau nhấc xe lên để kéo nạn nhân ra ngoài. 

"Vừa kéo ra thì tôi nhận được ngay đó là Tuấn Anh, vì em vẫn thường ngủ bán trú ở trường. Lúc đó tôi phát hiện đùi em đã gãy, có thể do bánh xe chèn lên, vì thế tôi kéo em ra nhẹ nhàng và để yên tránh vết thương thêm nặng", thầy Dương nói. 

Được biết, việc ký cam kết giữa thầy Dương, cô Hương và gia đình em L. đã tạo được niềm tin giữa các bên nên thầy cô được tại ngoại. Tuy nhiên sắp tới cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án. 

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn