Hoàng Thùy tiết lộ thấy tổn thương khi bị nói xấu, đồng nghiệp lập tức đăng đàn chất vấn cực gắt

19:52, Thứ tư 29/12/2021

( PHUNUTODAY ) - Chân dài Thanh Hóa cho biết luôn biết ơn và trân trọng những người đồng hành, hỗ trợ trong công việc.

Mới đây trên trang cá nhân, chia sẻ với báo chí, Hoàng Thùy trần tình về những tổn thương do bị người khác vu khống, nói xấu.

Cô nói: "Tôi bị một số kênh quy chụp là á hậu có thái độ chảnh chọe, vô ơn với êkíp, được một nhiếp ảnh gia nhắc đến trong bài đăng trên trang cá nhân của anh. Tôi luôn trân trọng những người làm việc cùng và hỗ trợ mình, không bao giờ xem nhẹ ai. Dù tôi đã khẳng định nhân vật đó không phải mình, họ vẫn không buông tha, không gỡ những bài viết đó xuống.

hoangthuy

Tôi thấy buồn và thất vọng. Nhưng sau khi được giải tỏa cảm xúc cũng như nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của người thân, khán giả, tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Gần đây, tôi liên tục bị mạng xã hội thổi phồng, đưa thông tin sai lệch trong khi không hề kiểm chứng. Tôi đang làm việc với các cơ quan chức năng để tìm cách xử lý việc này rốt ráo.

“Tôi thường phải đối mặt rất nhiều ồn ào. Có những vấn đề liên quan đến tôi và cả những câu chuyện của người khác mà tôi vô tình bị cuốn vào. Tôi không đổ lỗi cho ai, nhìn lại, tôi nghĩ mình cũng có trách nhiệm khi không giải quyết vấn đề một cách rốt ráo. Chẳng hạn, một số việc xảy ra cách đây 6-7 năm, khi bị đào xới lại, tôi không còn bằng chứng xác thực nào để biện minh cho bản thân nên im lặng.

Tôi chấp nhận việc bị ghét, chê bai nhưng phải có giới hạn. Công chúng thường cho rằng với người nổi tiếng, thị phi là chuyện tất yếu. Thật ra, chúng tôi phải cố gắng chịu đựng và dần trở nên chai sạn. Nghệ sĩ cũng là con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, biết buồn và tủi thân, nhất là với những chuyện mình không làm nhưng bị hiểu lầm, hay bị chỉ trích vì những lý do "từ trên trời rớt xuống", Hoàng Thùy nói.

Điều đáng nói là ngay sau đó, nhiếp ảnh gia nổi tiếng của showbiz Việt lập tức đăng đàn chất vấn Hoàng Thùy một cách gay gắt: "Nếu em nói em luôn trân trọng người làm việc cùng thì lý do em hủy kết bạn photo, stylist, biên tập viên thời trang, nhà thiết kế là gì? Chị biên tập viên còn không hiểu mình đã làm gì sai để bị hủy kết bạn dù trước đây luôn hỗ trợ, chọn em lên bìa và luôn giới thiệu em cho các nhà thiết kế, lẫn nhãn hàng để book show cho em? Là họ cả gan nói những thói hư tật xấu trong giao tiếp của em hay do họ hết giá trị lợi dụng thì em hủy kết bạn cho sạch list?

Em bảo vụ việc 6, 7 năm em không còn bằng chứng để biện minh nên chọn im lặng, vậy em gọi điện thoại doạ kiện Thảo là sao? Không bằng chứng mà đòi kiện là lí lẽ của em hay lí lẽ của luật sư tư vấn cho em vậy? Với lại bao nhiêu người có mặt đã lên tiếng sự việc có thật và họ tận mắt chứng kiến nghĩa là họ mù hết à? Hay họ vu oan vì em quá nổi tiếng nên họ cần bú fame?

Em bảo em không sai nên không phải sửa tính cách, vậy có nghĩa là mọi người nên tự sửa vì chả ai vừa lòng với em? Ngay cả những người thầy giờ quay lưng với em là vì họ xấu tính còn em thì quá tốt đẹp hay sao?

Nếu tự tin với nghề nghiệp và tính cách của mình như thế thì em nhắn tin riêng cho nhà thiết kế xin diễn show làm gì, để rồi họ bơ tin nhắn luôn nhỉ? À mà bơ kiểu này chắc do họ xấu tính chứ đâu phải do những việc em làm trong quá khứ mà họ chọn né ra đâu nhỉ?".

chia sẻ bài viết
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Hạ Anh