Hòn đảo chỉ hơn 1km2 ẩn chứa khu rừng cổ thụ kỳ bí và câu chuyện về vị thần thiêng

( PHUNUTODAY ) - Rừng nguyên sinh ẩn chứa những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, đặc biệt là 35 cây đa búp đỏ được công nhận là di sản Việt Nam.

Trong lòng quận Đồ Sơn, nơi đô thị Hải Phòng hùng vĩ, Đảo Hòn Dấu tỏa sáng như một viên ngọc quý. Đây là một trong số ít các đảo của Việt Nam vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và hoang dã từ thời khắc hình thành.

Đảo kỳ bí này, chỉ với diện tích khiêm tốn hơn 1km2 và nằm sát bờ, vẫn giữ được một khu rừng nguyên sinh nơi ẩn chứa những cây cổ thụ đã trải qua hàng trăm năm thăng trầm. Thêm vào đó, những câu chuyện huyền thoại về vị thần thiêng bảo vệ đảo đã giúp duy trì vẻ hoang dã, mê hoặc của đảo, khiến mọi người e ngại đến nỗi không dám chạm vào một cành cây hay nhặt một hòn đá.

Đảo Hòn Dấu có diện tích chỉ hơn 1km2

Đảo Hòn Dấu có diện tích chỉ hơn 1km2

Khi bước lên mảnh đất của hòn đảo, bạn sẽ được hòa mình vào không gian trong lành, tươi mát. Những tán cây cổ thụ cao vút, lớp lá mục dày đặc nơi đây như một bức bình phong tự nhiên, che chở cho các loài cây leo và dương xỉ. Đảo Dấu, nơi có hàng trăm loài cây đa dạng, nhưng loài cây đặc trưng nhất, phổ biến nhất và bao phủ khắp nơi chính là cây đa búp đỏ.

Trên hòn đảo, hàng chục cây đa búp đỏ vươn tán lá rộng lớn, thân cây sở hữu đường kính vượt quá 20m, chứng tỏ tuổi đời đã trải qua hàng trăm năm. Những cây đa búp đỏ mọc san sát, tạo nên những tầng lớp cây phủ kín khắp đảo, khiến cho toàn bộ hòn đảo nhìn từ xa như một bức tranh sơn thủy hữu tình với màu xanh của lá cây hoà quyện với màu đỏ của búp đa. Không ai biết chính xác loài đa búp đỏ đã xuất hiện ở đây từ thời điểm nào, nhưng mọi người ở Đồ Sơn đều coi chúng như những cây đa linh thiêng, không ai dám chạm vào. Trong số đó, có 35 cây đa búp đỏ đã được vinh danh là cây di sản Việt Nam.

Trên hòn đảo, hàng chục cây đa búp đỏ vươn tán lá rộng lớn, thân cây sở hữu đường kính vượt quá 20m

Trên hòn đảo, hàng chục cây đa búp đỏ vươn tán lá rộng lớn, thân cây sở hữu đường kính vượt quá 20m

Nằm trên hòn đảo Dấu hiện còn tồn tại một ngôi đền linh thiêng. Đây là nơi mà người dân Đồ Sơn khi nhắc đến đều phải kính trọng gọi tên là đền Dấu hoặc đền Cụ. Theo truyền thuyết, ngôi đền này được xây dựng để tưởng nhớ một vị tướng dũng cảm của nhà Trần, người đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống lại quân Nguyên Mông.

Theo những câu chuyện được truyền miệng từ bậc cao niên, kể từ khi ngôi đền thờ cụ Dấu được xây dựng, đàn cá heo đã kéo đến, vui đùa và bơi lội xung quanh đảo. Mỗi khi đàn cá heo nối đuôi nhau từ xa khơi bơi về phía bờ, trời trở nên yên tĩnh và biển cũng lặng sóng. Tuy nhiên, khi chúng bắt đầu bơi ra xa khơi, nhảy múa trên mặt biển, điều đó báo hiệu biển sắp dậy sóng. Từ đó, mỗi khi thấy đàn cá heo bơi về phía bờ, ngư dân Đồ Sơn an tâm ra khơi, và mỗi lần trở về đều mang theo lượng tôm cá đầy thuyền. Họ tin rằng, qua đàn cá heo, cụ Đảo đã hiển linh để giúp đỡ và bảo vệ mọi người. Vì vậy, vào dịp lễ hội đầu năm, ngư dân Đồ Sơn đến đền thờ, tổ chức lễ cầu may mắn, và họ luôn trở về với thuyền đầy cá tôm.

Nằm trên hòn đảo Dấu hiện còn tồn tại một ngôi đền linh thiêng

Nằm trên hòn đảo Dấu hiện còn tồn tại một ngôi đền linh thiêng

Đặt chân đến đảo Dấu, bạn sẽ được thưởng thức vẻ đẹp của khu rừng nguyên sinh, nơi những cây cổ thụ cao vút đứng hàng ngàn năm chứng kiến biến đổi của thời gian. Bên cạnh đó, những câu chuyện ly kỳ, huyền bí cũng là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm này. Dù không thể xác định được phần nào là thực, phần nào là hư cấu trong những câu chuyện đó, nhưng chắc chắn rằng, chúng đã góp phần tạo nên sự hoang sơ, độc đáo cho hòn đảo nhỏ này, nằm sát thành phố nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, hiếm có nơi nào sở hữu.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link