HOT: Đang quan hệ tình dục thì bị "gãy súng" phải đi cấp cứu

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc quan hệ tình dục với vợ, người đàn ông nổi hứng muốn "đổi chỗ" để tăng cảm giác hưng phấn nhưng lại gặp tai nạn bất ngờ…

Ngày 14-12, Bệnh viện Đại học Y Dược (BVĐHYD) cho biết vừa tiếp nhận một ca bệnh nam gặp sự cố nghiêm trọng trong lúc quan hệ tình dục.

Bệnh nhân là một người đàn ông 32 tuổi, nhập viện trong tình trạng dương vật bầm tím, sưng to, đồng thời đi tiểu ra máu.

gay-sung-1-phunutoday.vn

 Kể từ ngày hôm ấy, người đàn ông dừng quan hệ tình dục, đồng thời mua thuốc giảm đau về uống nhưng tình hình không cải thiện.

Theo lời kể của người bệnh, ít ngày trước, sau cơn chè chén cùng bè bạn, anh này trở về nhà quan hệ tình dục với vợ. Trong lúc còn lâng lâng hơi men, người đàn ông nổi hứng muốn quan hệ kiểu mới, liền yêu cầu vợ “nằm trên”. Nhưng thay vì “sung sướng”, dương vật của bệnh nhân trong lúc đang cương cứng bất ngờ phát ra âm thanh lạ, đi kèm với cảm giác đau nhói.

Sau khi đến thăm khám tại BVĐHYD, các BS phát hiện dương vật người đàn ông đã gãy, tỉ lệ 1/3 ở dưới (rách bao trắng thể hang) và tổn thương niệu đạo. Thời điểm nhập viện máu tụ đã lan rộng đến vùng bìu.

Ekip điều trị đã tiến hành phẫu thuật để lấy máu cục, khâu lại vết gãy và niệu đạo cũng như đặt ống dẫn nước tiểu ra ngoài cho người đàn ông.

Theo ThS.BS Huỳnh Đắc Nhất – Khoa Tiết niệu nam học BVĐHYD TP.HCM cho biết: “Dù tình trạng của bệnh nhân đã được khắc phục nhưng anh vẫn có thể bị sẹo ở vị trí gãy, hẹp niệu đạo, rối loạn cương trong những lần quan hệ sau. Đặc biệt, tâm lý hoang mang cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng quan hệ”.

gay-sung-2-phunutoday.vn

 BS Huỳnh Đắc Nhất đang thăm khám cho một bệnh nhân nam gặp vấn đề về sinh lý.

BS Nhất cảnh báo, việc thay đổi cách quan hệ tình dục là thực trạng phổ biến của các cặp đôi, nhất là những người trẻ, với mong muốn tạo cảm giác mới mẻ và tăng sự hưng phấn trong cuộc “yêu”. Thế nhưng, nếu không cẩn trọng có thể gây nguy hiểm. Với tư thế “phụ nữ ở trên”, trong quá trình ra vào âm đạo, dương vật có thể bị trượt ra ngoài, đâm vào những vùng xương cứng (như xương mông, xương mu) khiến bộ phận này bị tổn thương và có thể “gãy”.

Tình trạng dở khóc dở cười này đã xảy ra rất nhiều. Trước đó, vào tháng 12/2014, một quý ông tóc bạc trắng cũng phải cấp cứu vì "gãy súng" lúc nửa đêm.

Trường hợp bệnh nhân là ông Nguyễn Văn A, Hà Nội. Ông L. tâm sự, vợ cả của ông đã qua đời do bệnh ung thư. Còn bản thân ông về hưu được hơn hai năm nay. Cuộc sống buồn chán khiến ông A. có ý định muốn cưới thêm người phụ nữ khác về làm bạn tuổi già nhưng con cái không đồng ý.

Ông A. giấu diếm con có quan hệ tình ái với người phụ nữ khác kém ông gần 20 tuổi. Hàng tuần, ông đến thăm bồ trẻ hai ngày đều đặn. Cuộc yêu của họ bao giờ cũng có các sản phẩm trợ dương hỗ trợ nên ông A thấy bản lĩnh quý ông của mình rất sung mãn.

Đang quan hệ tình dục, ông A có cảm giác đau nhói. Sau đó, dương vật sưng và biến dạng. Đi tiểu thấy đau, khó. Ngay sau đó, ông A nghĩ đến việc có khả năng bị gãy dương vật vì ông nghe trên báo nhiều, nhưng không nghĩ lại rơi vào hoàn cảnh của mình. Cô bồ trẻ gọi xe taxi, hai người vào thẳng Bệnh viện cấp cứu.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên – Khoa Ngoại, Bệnh viện Đại Học Y cho biết, trường hợp của ông A. hôm đó rơi vào ban đêm, đúng ca trực của ông. Vừa vào ca trực ông được thông báo khám cấp cứu cho trường hợp “gãy súng”. Tai nạn này thường xảy ra ở người trẻ nhiều, nên khi khám bệnh thì thấy 1 nam giới có tuổi, ông nhớ mãi.

"Bệnh nhân đã bạc đầu, bác sĩ hỏi thêm mới biết ông về hưu được vài năm. Vì muốn thay đổi tư thế khi quan hệ tình dục dẫn đến tai nạn đáng tiếc trên. Các bác sĩ đã phẫu thuật kịp thời. Sau phẫu thuật, lấy máu cục và khâu cân trắng vật hang, bác sĩ trả lại cho ông “của quý” như ban đầu và với đường mổ thẩm mỹ. Sau này có đi khám lại, nếu bệnh nhân không khai thì có lẽ đến bác sĩ cũng chỉ biết là bệnh nhân có cắt bỏ bao quy đầu, chứ không thể biết có tai nạn phòng the điển hình như trên" - BS Liên kể.

Khi bình phục, ông lo lắng sợ con cháu, người thân biết nên rất xấu hổ. Hiểu tâm lý của bệnh nhân, các bác sĩ đã cố gắng điều trị tích cực cho bệnh nhân để ông có thể ra viện sớm ngay ngày hôm sau. Lúc về nhà, ông đã gửi lời cảm ơn các y bác sĩ, điều dưỡng trong BV Đại học Y Hà Nội đã nhiệt tình chăm sóc, cứu chữa mình và hứa ghi nhớ lời dặn của bác sĩ khi quan hệ tình dục.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn