Khi phụ nữ trung niên ngoại tình, họ sẽ muốn dừng lại lúc nào? 3 người nói sự thật

( PHUNUTODAY ) - Phụ nữ trung niên khi ngoại tình, liệu họ có muốn quay trở lại với chồng?

Chị Trương, 42 tuổi

Trong đời mình, tôi mới chỉ ngoại tình 1 lần duy nhất. Tôi và người đó đã lén lút qua lại với nhau được 2 năm. Mãi tới năm vừa rồi mới kết thúc.

Sau khi kết thúc thì tôi chẳng muốn tìm người đàn ông nào khác, tôi quay trở lại với cuộc sống gia đình của mình.

Hôn nhân của tôi không hạnh phúc nhưng tôi cũng chẳng muốn dính dáng đến việc ngoại tình nữa. Tôi phát hiện ra nhân tình của mình chỉ giỏi nói dối, anh ta chỉ xem tôi là nơi để giải tỏa sinh lý mà thôi.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Chị Phụng, 39 tuổi

Tôi đã từng lừa dối trước đây với khá nhiều đàn ông. Lúc đó tôi sống rất phóng khoáng. Lúc nào tôi quan niệm đời có mấy khi nên cứ tận hưởng. Đàn ông ra ngoài cũng thích tán tỉnh nhiều cô gái thì tại sao phụ nữ lại không như thế được?

Nhưng rồi tôi mới nhận ra rằng không phải tôi có sức hấp dẫn với đàn ông mà đơn giản đàn ông thì như ong ruồi mà thôi, dù thịt thối hay hoa thơm cũng đều tìm đến cả.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Thế nên tôi nhận ra hôn nhân chẳng có tình yêu đích thực, tôi chẳng ham hố những điều gì cả.

Chị Triệu, 34 tuổi

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Thật khó để tin, nhưng mới kết hôn 1 năm thì tôi đã ngoại tình. Nếu có thể thì tôi sẽ không dừng lại cuộc vụng trộm này, người tình cho tôi nhưng cảm giác mà chồng mình không mang lại.

Khi chồng phát hiện, anh ta bắt tôi chọn lựa gia đình hoặc nhân tình. Anh ta còn dọa sẽ nói cho gia đình tôi, công ty tôi làm. Thế nên tôi quyết định chia tay người đàn ông nhân tình kia.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link