Kinh hoàng cảnh xẻ thịt, lột da voi ở Việt Nam

07:00, Thứ sáu 05/04/2013

( PHUNUTODAY ) - Chú voi xấu số bị lột da, chặt ngà, xẻo mắt, tai, đuôi... hết sức kinh hoàng.

Chú voi xấu số bị lột da, chặt ngà, xẻo mắt, tai, đuôi... hết sức kinh hoàng.

Được biết, ngày 3/4, một người đi rừng đã phát hiện một con voi bị giết và xẻ thịt hết sức dã man tại tiểu khu 39, lâm trường Minh Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình.
Được biết, ngày 3/4, một người đi rừng đã phát hiện một con voi bị giết và xẻ thịt hết sức dã man tại tiểu khu 39, lâm trường Minh Hóa, huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình.

 

Hình ảnh cho thấy, ngà của chú voi này bị cắt ngang và biến mất, những mảng thịt ở hai chân sau bị róc đến tận xương và chú voi đang ở tư thế quỳ dưới đất.
Hình ảnh cho thấy, ngà của chú voi này bị cắt ngang và biến mất, những mảng thịt ở hai chân sau bị róc đến tận xương và chú voi đang ở tư thế quỳ dưới đất.

 

Xác của chú voi xấu số được tìm thấy ở Khe Ươn. Chú voi này dài 3,2m, bề ngang 1,3m, cao 1,3m và nặng khoảng 4 tấn. Da, vòi, mắt đuôi, tai của chú voi đáng thương đều bị lấy đi.
Xác của chú voi xấu số được tìm thấy ở Khe Ươn. Chú voi này dài 3,2m, bề ngang 1,3m, cao 1,3m và nặng khoảng 4 tấn. Da, vòi, mắt đuôi, tai của chú voi đáng thương đều bị lấy đi.

 

Theo một người đi rừng kể lại, ông nghe thấy một nhóm thợ săn khoảng 4 người đã bắn nhiều phát súng và thấy cảnh họ xẻ thịt, lấy ngà... mà không biết để làm gì.
Theo một người đi rừng kể lại, ông nghe thấy một nhóm thợ săn khoảng 4 người đã bắn nhiều phát súng và thấy cảnh họ xẻ thịt, lấy ngà... mà không biết để làm gì.

 

Theo người dân trong vùng, khu vực này có hai con voi nhưng voi đực bị giết cách đây 2 năm bởi bọn săn trộm lấy ngà nhưng sự việc không được quan tâm và kẻ thủ ác không bị khởi tố, bộ ngà voi rừng cũng mất dạng.
Theo người dân trong vùng, khu vực này có hai con voi nhưng voi đực bị giết cách đây 2 năm bởi bọn săn trộm lấy ngà nhưng sự việc không được quan tâm và kẻ thủ ác không bị khởi tố, bộ ngà voi rừng cũng mất dạng.

 

Trước đó, ngày 24/4/2011, chú voi Black Khăm cũng bị giết chết một cách dã man bởi những vết chém sau khi được đưa đi với mục đích phối giống. Tuy nhiên, khi mọi người quay lại chỗ buộc voi vào sáng hôm sau thì không thấy chú voi Black Khăm đâu nữa. Xác của chú voi xấu số được phát hiện trong rừng sâu cách chỗ cột 3 km.
Trước đó, ngày 24/4/2011, chú voi Black Khăm cũng bị giết chết một cách dã man bởi những vết chém sau khi được đưa đi với mục đích phối giống. Tuy nhiên, khi mọi người quay lại chỗ buộc voi vào sáng hôm sau thì không thấy chú voi Black Khăm đâu nữa. Xác của chú voi xấu số được phát hiện trong rừng sâu cách chỗ cột 3 km.

 

Tại hiện trường, voi Back Khăm bị cột vào một gốc cây to cùng nhiều nhát chém đứt gân hai chân sau hết sức dã man. Theo nhận định của nhiều người, trước khi chết Back khăm đã vùng vẫy rất đau đớn. Một vùng cây cối xung quanh bị quật ngã, nhiều vũng máu đóng thành từng cục lớn trên mặt đất.
Tại hiện trường, voi Back Khăm bị cột vào một gốc cây to cùng nhiều nhát chém đứt gân hai chân sau hết sức dã man. Theo nhận định của nhiều người, trước khi chết Back khăm đã vùng vẫy rất đau đớn. Một vùng cây cối xung quanh bị quật ngã, nhiều vũng máu đóng thành từng cục lớn trên mặt đất.

 

Ngà voi và đuôi voi, những vật giá trị nhất vẫn chưa bị lấy đi do kẻ xấu có thể không đủ thời gian để thực hiện. Cũng theo nhiều người nhận định, kẻ xấu chắc chắn phải là người từng tiếp xúc gần gũi với voi do người lạ rất khó để có thể tiếp cận và dắt voi vào rừng sâu.
Ngà voi và đuôi voi, những vật giá trị nhất vẫn chưa bị lấy đi do kẻ xấu có thể không đủ thời gian để thực hiện. Cũng theo nhiều người nhận định, kẻ xấu chắc chắn phải là người từng tiếp xúc gần gũi với voi do người lạ rất khó để có thể tiếp cận và dắt voi vào rừng sâu.

 

Khuya 25/8/2012, ông Trần Văn Thành - quyền giám đốc vườn quốc gia Yok Đôn (Buôn Đôn, Đắk Lắk) - cho biết ông vừa nghe báo cáo về việc có hai con voi chết tại tiểu khu 257, thuộc lâm phần vườn quốc gia Yok Đôn. Trong đàn voi này có hai con voi đực, trong đó con voi đực bị giết là con voi đực có ngà duy nhất. Voi đực có chiều dài 3,7m, cao 2,5m; đầu đã bị đục tung để lấy ngà và hộp sọ, vòi bị cắt đứt rời. Voi cái dài 3,2m, cao 2,42m thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, cặp voi bị chết do tác động của ngoại lực bên ngoài, không phải chết tự nhiên. (Tổng hợp từ Kiến thức.net, VNN...)
Khuya 25/8/2012, ông Trần Văn Thành - quyền giám đốc vườn quốc gia Yok Đôn (Buôn Đôn, Đắk Lắk) - cho biết ông vừa nghe báo cáo về việc có hai con voi chết tại tiểu khu 257, thuộc lâm phần vườn quốc gia Yok Đôn. Trong đàn voi này có hai con voi đực, trong đó con voi đực bị giết là con voi đực có ngà duy nhất. Voi đực có chiều dài 3,7m, cao 2,5m; đầu đã bị đục tung để lấy ngà và hộp sọ, vòi bị cắt đứt rời. Voi cái dài 3,2m, cao 2,42m thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, cặp voi bị chết do tác động của ngoại lực bên ngoài, không phải chết tự nhiên. (Tổng hợp từ Kiến thức.net, VNN...)
  • Mia Mia
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc