Mẹ đơn thân khuân ống thép nuôi con gái được tuyển thẳng Đại học

10:58, Thứ ba 18/08/2026

( PHUNUTODAY ) - Hơn 10 năm khuân ống thép ở công trường, người mẹ đơn thân vẫn cố gắng nuôi hai con ăn học đến khi con gái được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh.

Từng phải nghỉ học từ lớp 1, người mẹ đơn thân ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã dành hơn 10 năm làm việc ở công trường để đổi lấy cơ hội học hành cho hai con. Ngày con gái được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh, cô không nói về thành tích của mình mà nhắc đến người mẹ theo cách khiến nhiều người xúc động.

Mẹ đơn thân nghỉ học từ lớp 1 làm việc nặng nhọc hơn 10 năm để nuôi con

Bà Châu, 48 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo và phải nghỉ học từ khi mới hoàn thành lớp 1. Tuổi thơ của bà gắn với việc phụ giúp gia đình, chăm sóc em trai và làm ruộng. Khi Lưu Phương, con gái út, mới 2 tuổi, bà đã ly hôn chồng và trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ.

Để có tiền trang trải cuộc sống, bà Châu từng làm nhiều công việc khác nhau, từ lao công đến lao động chân tay tại công trường. Hơn 10 năm qua, bà gắn bó với công việc khuân vác ống thép ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Mỗi ngày, bà làm việc hơn 8 giờ để kiếm tiền lo cho cuộc sống và việc học của các con.

Công việc ở công trường đòi hỏi sức lực lớn khi bà phải vận chuyển cùng lúc hai ống thép dài khoảng 6m, mỗi ống nặng gần 20kg. Những khoản tiền kiếm được từ công việc nặng nhọc ấy gần như đều được người mẹ đơn thân dành cho gia đình và việc học của hai con.

“Tôi không được phép gục ngã. Nếu tôi ngã xuống, sẽ không còn ai kiếm tiền để nuôi các con”, bà Châu từng chia sẻ. Con gái lớn của bà sau đó thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng tại Trung Quốc và hiện đã trở thành bác sĩ. Lưu Phương, con gái út, cũng được mẹ tạo điều kiện theo học tại một trường trung học chất lượng ở Thành Đô.

ba-chau-lam-cong-viec-khuan-vac-ong-thep

Bà Châu làm công việc khuân vác ống thép tại các công trường ở Thành Đô.

Không bao giờ dùng sự hy sinh để gây áp lực cho con

Dù phải làm mẹ đơn thân và trải qua nhiều năm làm việc nặng nhọc, bà Châu hiếm khi kể với các con về những khó khăn mình đã chịu đựng. Lưu Phương cho biết mẹ cũng không thường xuyên hỏi điểm số hay nhắc đến những hy sinh của mình, mà chủ yếu động viên con cố gắng, tự tin và bình tĩnh trước những thử thách.

Sự âm thầm của mẹ lại trở thành động lực để Lưu Phương nỗ lực học tập. Cô hiểu rằng phía sau những điều kiện học hành của mình là nhiều năm mẹ vất vả mưu sinh, nhưng bà Châu chưa bao giờ khiến con cảm thấy áp lực. Là một người mẹ đơn thân, bà chọn cách đứng phía sau, tạo điều kiện để con được học tập và tự quyết định tương lai.

Lưu Phương cũng không muốn mọi người chỉ nhìn mình qua hoàn cảnh nghèo khó của gia đình. Cô cho rằng xuất thân không quyết định một người có thể bước vào Đại học Bắc Kinh hay không, bởi mỗi người đều cần cố gắng hết sức trong hoàn cảnh của mình. Với cô, sự hỗ trợ của mẹ là điểm tựa, còn thành quả đạt được vẫn đến từ chính nỗ lực của bản thân.

luu-phuong-lot-top-5-thi-sinh-co-diem-thi-cao-nhat-tinh-tu-xuyen

Lưu Phương lọt top 5 thí sinh có điểm thi cao nhất tỉnh Tứ Xuyên.

Thành tích của con gái khiến người mẹ vỡ òa

Lưu Phương là một trong năm thí sinh có điểm thi đại học cao nhất tỉnh Tứ Xuyên và nhận thư mời tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh. Thành tích ấy khiến người mẹ đơn thân của cô vỡ òa sau hơn 10 năm làm việc tại công trường để nuôi hai con ăn học.

Tại Tứ Xuyên và một số địa phương ở Trung Quốc, những thí sinh đạt thành tích đặc biệt xuất sắc có thể được áp dụng cơ chế “ẩn điểm” để hạn chế sự chú ý từ truyền thông. Lưu Phương thuộc nhóm thí sinh nổi bật và nhận được cơ hội tuyển thẳng vào một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Với một người mẹ đơn thân từng phải nghỉ học từ lớp 1, việc chứng kiến con gái đạt thành tích cao là niềm vui đặc biệt. Tuy nhiên, Lưu Phương không muốn mọi người chỉ nhìn mình qua hoàn cảnh nghèo khó, mà cho rằng kết quả hôm nay đến từ việc cô đã nỗ lực hết sức trong điều kiện của bản thân.

giay-bao-nhap-hoc-tai-dai-hoc-bac-kinh-cua-luu-phuong

Giấy báo nhập học tại Đại học Bắc Kinh của Lưu Phương.

Câu nói của con gái khiến nhiều người xúc động

Sau khi lọt nhóm thí sinh có điểm cao nhất tỉnh, câu chuyện của Lưu Phương và bà mẹ đơn thân nhận được sự quan tâm từ truyền thông Trung Quốc. Nhưng với cô gái 18 tuổi, những lời ca ngợi không phải điều khiến cô hạnh phúc nhất. Đáng nhớ hơn cả là khoảnh khắc cô được ôm mẹ sau nhiều năm hai mẹ con cùng cố gắng.

“Tôi có một người mẹ rất tuyệt vời và bản thân tôi cũng đã nỗ lực hết mình”, Lưu Phương chia sẻ. Cô cho rằng danh tiếng rồi sẽ qua đi, điều quan trọng hơn là tiếp tục học tập, sống tốt và tìm được con đường phù hợp với bản thân. Cách nhìn ấy cũng cho thấy cô không muốn thành tích của mình chỉ được lý giải bằng hoàn cảnh gia đình.

Sau khi tốt nghiệp và có việc làm, điều đầu tiên Lưu Phương muốn làm là gửi tiền về cho mẹ mỗi tháng, với hy vọng bà có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Sau hơn 10 năm làm việc nặng nhọc để nuôi con ăn học, người mẹ đơn thân cuối cùng cũng nhìn thấy con gái bước đến cánh cửa Đại học Bắc Kinh, là lời hồi đáp cho những nỗ lực của bà Châu.

 
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thu Hà