Mẹ là "THÁNH SĂN ĐỒ SALE": Con cứ lấy vợ về mẹ sẽ dạy cho cách mua đồ giá rẻ!

( PHUNUTODAY ) - "Mẹ bảo là dân kinh tế mua đồ cũng phải kinh tế. Sau này mày lấy vợ về để mẹ dạy mua đồ giá rẻ" - Cậu con trai hài hước chia sẻ!

Bạn có biết sở thích của mẹ bạn là gì không. Có bạn bảo là sở thích của mẹ bạn ấy là nấu những bữa cơm ngon cho chồng con mỗi ngày. Có bạn lại bảo mẹ bạn ấy rất thích xem phim tình cảm nhưng chàng trai dưới đây lại cho biết mẹ bạn ấy đã gần 50 tuổi rồi nhưng vẫn rất ham đồ sale.

me-mua-do-giam-gia-1

Mẹ bảo là dân kinh tế mua đồ cũng phải kinh tế. 

Dưới đây là những tình huống"dở khóc dở cười" xoay quanh câu chuyện "cuồng" đồ sale của mẹ bạn ấy:

"Bạn gái ham đồ sale là còn nhẹ, đằng này mẹ mình...gần 50 rồi vẫn ham đồ sale.

Sáng nay page có đăng bài và mình có click vào quả link đó thì đúng thật là sản phẩm chỉ có 8k (Mình trích lại buổi sáng đỡ phải quay lại đọc) nhưng quên mất, ngay cạnh mình là mẹ mình, mình vừa click vào cái mẹ quay sang

- Cái gì, cái gì 8k thế này con ơi?

Xong mẹ giật ngay cái điện thoại trên tay mình xong trách móc

- Sao mày ko bảo mẹ sớm, giờ 3h chiều rồi thì làm gì còn đồ nữa, có 8k này, ui cả cái này bố mày thích cũng có 8k.

Đấy mẹ mình đấy, gần 50 tuổi rồi, tuổi này người ta rình con trai lấy vợ sinh con, bế cháu thì mẹ mình...ngoài những thời gian lo công việc và gia đình thì...quanh năm ngày tháng, cứ sale là phải mua bằng được, đó là sở thích, xếp hàng cũng phải xếp hàng đi mua, bất chấp phải mua bằng đc, ko mua thì cũng phải đến xem. Kiểu ở đâu có sale, ở đó có mẹ của mình, càng thương hiệu lớn càng rình. 7h sáng

- Dậy dậy con ơi.

- Đi đâu giờ này mẹ.

- Đưa mẹ ra đây mẹ đi mua đồ, ko thì nó ko còn giảm giá.

Đánh răng rửa mặt đưa mẹ ra đó mẹ đi shopping 3 tiếng đi ra còn phải cần 1 người mang theo hộ mọi người nhìn cứ tưởng vip lắm hóa ra cả đống đồ đó có hơn 3tr.

Đang ăn cơm, ăn vội ăn vàng

- Mẹ làm gì ăn nhanh thế?

- Ăn nhanh còn đi mua đồ, mấy bà hàng xóm đi hết rồi kia kìa.

Đang chuẩn bị đi chơi, thấy mẹ lôi 1 đống đồ về.

- Mày xem xem có mặc vừa cái nào ko này.

...

Năm vừa rồi gần Tết âm lịch mẹ còn đi xếp hàng mua quần áo ở đâu sale nữa cơ.

Đấy, bệnh của những người như mẹ mình đơn giản lắm, dù giàu hay nghèo, dù có dùng hay ko dùng vẫn cố gắng đi mua đồ sale bằng được bất chấp nắng mưa lao đi vun vút như kiểu vớ được vàng, nhiều khi ko mặc hết thì mẹ cũng mang đi cho bớt hoặc ủng hộ nhưng đó là sở thích của mẹ rồi, bố bảo là

- Từ ngày nhà mình ăn lên làm ra, mẹ mày bỏ bố mày đi yêu mấy cái cửa hàng giảm giá, mà nhà có thiếu thốn gì đâu cứ thích đồ giảm giá cơ.

Thương bố lắm nhưng mà biết làm sao, mẹ là boss còn bố chỉ là sen của mẹ thôi mà. Mình K57 nhé, mẹ mình bắt mình học NEU để sau này theo nghiệp mẹ đấy...còn bảo là dân kinh tế mua đồ cũng kinh tế. Sau này mày lấy vợ về để mẹ dạy mua đồ giá rẻ".

Ngay từ khi đăng tải, câu chuyện đã thu hút được nhiều sự chú ý của độc giả. Đa số đều tỏ ra thích thú với câu chuyện nên LIKE và chia sẻ rầm rộ. Có những lời khen mùi mẫn: "mẹ bạn thật đáng yêu"; "Muốn làm con dâu của bác ấy"...

me-mua-do-giam-gia-2
me-mua-do-giam-gia-3

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn