Mình mới đi chữa cười hở lợi thành công đây!

06:19, Thứ hai 19/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Hôm làm phẫu thuật, mình chỉ phải nộp hết 5 triệu. Trước khi phẫu thuật, mình cũng được các bác sĩ bảo nhìn vào máy ảnh cười hết cỡ để làm hội chuẩn và nhắc ăn uống no để sau lúc mổ có thể ăn ít.

Hôm làm phẫu thuật, mình chỉ phải nộp hết 5 triệu. Trước khi phẫu thuật, mình cũng được các bác sĩ bảo nhìn vào máy ảnh cười hết cỡ để làm hội chuẩn và nhắc ăn uống no để sau lúc mổ có thể ăn ít và uống luôn thuốc giảm đau.

“kinh nghiệm phẫu thuật cười hở lợi của một cô gái”.

Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích của mình lên mục Làm đẹp này. Vì nghĩ có thể nhiều chị em sẽ rất cần đến những thông tin về cuộc tiểu phẫu thuật làm đẹp này nên mình cũng muốn “bon chen” và bổ sung thêm cụ thể những chi tiết về cuộc tiểu phẫu mà Phương Ánh chưa đề cập đến. Bản thân mình cũng là một nhân vừa mạnh bạo làm cuộc tiểu phẫu cách đây 1 tuần.

Nhà mình cũng ở Hà Nội. Mình có bệnh tự tin và hay cười. Thế nhưng ngặt một nỗi, mình cười hết cỡ thì không chịu được vì lợi xấu xí cứ hở hết cả ra. Mà cười cái kiểu nữa vời thì chẳng thấy thoải mái gì cả. Đã vài lần mình cũng bị tẽn tò với cái nụ cười vô duyên của mình rồi.
 

Ảnh MH
 Mà cười cái kiểu nữa vời thì chẳng thấy thoải mái gì cả. Đã vài lần mình cũng bị tẽn tò với cái nụ cười vô duyên của mình rồi.


Lần mò mãi, mình mới biết tới tiểu phẫu đơn giản này. Tuy nhiên ban đầu mình cũng chẳng biết chỗ nào uy tín để tiến hành làm cả. Vì thế, mình còn nghĩ tới chuyện niềng răng và coi đó cũng là một giải pháp. Nhưng xét thấy 22 tuổi rồi còn niềng răng thì vừa tốn kém, vừa lâu thời gian quá.

Khổ sở nhất là cứ mỗi lần đi đâu chụp ảnh, mình cứ mất hết cả tự tin. Mình thậm chí phải giả bộ e lệ, chẳng dám cười. Mình cay cú chuyện này lắm nên quyết tâm làm thêm kiếm tiền phẫu thuật.

Một ngày cơ quan mất điện không phải làm, mình vội chạy qua bệnh viện 108 Hà Nội. Đầu tiên, như các bệnh nhân khác mình qua mua phiếu khám dịch vụ của nhân dân.

Tại đây, mình được bác sĩ phòng khám giới thiệu vào bộ môn Hàm Mặt gặp bác sĩ chủ nhiệm khoa. Qua tham khảo ý kiến của các bác sĩ có chuyên môn, mình cảm thấy khá yên tâm.

Do đó, theo lời bác sĩ hẹn giữa tuần làm, mình về sắp xếp công việc cơ quan. Mình cũng không quên hỏi y tá về chi phí cho phẫu thuật này. Chị y tá bảo hết tổng thiệt hại khoảng 7 triệu.

Tuy vậy, đến hôm làm phẫu thuật, mình chỉ phải nộp hết 5 triệu thôi. Trước khi phẫu thuật, mình cũng được các bác sĩ bảo nhìn vào máy ảnh cười hết cỡ để làm hội chẩn. Các bác sĩ cũng nhắc mình nên ăn uống no để sau lúc mổ có thể ăn ít và uống luôn thuốc giảm đau.

Hãi nhất là lúc mình nằm trên bàn phẫu thuật vì mình run rẩy lắm do lần đầu tiên dao kéo. Nhưng các chị em đừng lo, khi phẫu thuật chỉ hơi đau lúc tiêm thuốc tê thôi.

Phương pháp của biện pháp phẫu thuật cười hở lợi chủ yếu vẫn là làm yếu hoặc làm mất tác dụng cơ nâng môi trên nên khi cười không còn hở phần lợi trên nữa.

Ảnh MH
Đúng 8 ngày sau khi phẫu thuật thì mình được cắt chỉ. Vì mình đã làm được 1 tuần nên mặt đã hết sưng. Mình cũng thấy kết quả khả quan hơn rồi. Mình cười mà chẳng thấy hở tẹo lợi nào lên cả. Nụ cười của mình cũng thật đẹp rồi.

Ngay sau mổ, mình không thấy vấn đề gì cả. Tuy nhiên, 2-3 ngày tiếp sau, mặt sẽ bị sưng lên vài hôm. Khi phẫu thuật xong, mình cũng được bác sĩ dặn về chỉ được ăn đồ nguội, mềm, kiêng rau muống. Đặc biệt hàng ngày mình phải súc miệng nước muối và tuần sau đến kiểm tra lại.

Đúng 8 ngày sau khi phẫu thuật thì mình được cắt chỉ. Vì mình đã làm được 1 tuần nên mặt đã hết sưng. Mình cũng thấy kết quả khả quan hơn rồi. Mình cười mà chẳng thấy hở tẹo lợi nào lên cả. Nụ cười của mình cũng thật đẹp rồi.

Chúc mọi người có nụ cười thật xinh và tự tin!

Nguyễn Kim Anh (Hà Nội)

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc