Mừng vì CSGT Hà Nội không cần học vẫn biết cười!

( PHUNUTODAY ) - Thật hạnh phúc nếu cảnh sát giao thông ở đâu cũng như Hà Nội, không cần phải học cười mà vẫn cười tươi thì đỡ tốn tiền của, công sức mở những lớp học cười.

Thật hạnh phúc nếu cảnh sát giao thông ở đâu cũng như Hà Nội không cần phải học cười mà vẫn cười tươi thì đỡ tốn tiền của, công sức mở những lớp học cười và người dân cũng sẽ thiện cảm với cảnh sát giao thông hơn biết bao nhiêu.

[links()]

Trên chuyến xe khách Hà Nôi - Nam Định khi phóng viên một tờ báo đã chụp được hình ảnh tươi cười của cảnh sát giao thông khi lên kiểm tra chiếc xe khách. Theo phản ánh của phóng viên trên Dân trí ngày 29/4, đó là chuyến xe khách đúng vào dịp nghỉ lễ, có bao nhiêu khách người lái xe đều nhồi nhét lên hết cả. Nhiều người con phải đứng suốt chuyến đi.

Cảnh sát giao thông Hà Nội cười tươi với xe chở quá tải mà không phạt gì. (Ảnh Dân trí)
Cảnh sát giao thông Hà Nội cười tươi với xe chở quá tải mà không phạt gì. (Ảnh Dân trí)

Báo Dân trí còn dẫn chi tiết, chuyến xe được phép chở 38 hành khách nhưng lượng xe lúc đó lên tới 53 người chưa tính phụ và lái xe. Khi đi qua chốt giao thông đoạn đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, một cảnh sát giao thông đã mở cửa bước lên xe quan sát cả xe một hồi, rồi như không nhận thấy sự chen chúc khốn khổ ở trong xe, vị CSGT này nở một nụ cười rất… tươi và đi xuống!

Xem ra cảnh sát giao thông ở Hà Nội quả thật là những người vui vẻ và thân thiện. Điều này thật đáng quý và xứng đáng trở thành hình mẫu lý tưởng của cánh sát giao thông vì sự thân thiện khi trước đó, thành phố Hồ Chí Minh thậm chí còn phải mở một lớp học cười cho cảnh sát giao thông.

Trong khi đó cảnh sát giao thông TP.HCM phải học cười.
Trong khi đó cảnh sát giao thông TP.HCM phải học cười.

Cụ thể, từ ngày 8 đến hết ngày 15/4/2013, Phòng PC67 đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về “văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong của cán bộ chiến sĩ CSGT” trong quá trình thi hành công vụ. từ ngày 8 đến hết ngày 15/4/2013, Phòng PC67 đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về “văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong của cán bộ chiến sĩ CSGT” trong quá trình thi hành công vụ.

Hay nói một cách dân dã đó là học cười, học lễ phép xây dựng hình ảnh CSGT gắn bó mật thiết với dân, kính trọng lễ phép, lắng nghe ý kiến, dựa vào dân để giữ gìn an ninh trật tự.

Thật hạnh phúc nếu cảnh sát giao thông ở đâu cũng như Hà Nội không cần phải học cười mà vẫn cười tươi thì đỡ tốn tiền của, công sức mở những lớp học cười và người dân cũng sẽ thiện cảm với cảnh sát giao thông hơn biết bao nhiêu.

  • Phạm Hải (Tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn