Ngọc Trinh thử váy cưới trinh trắng trước khi đi du học

10:01, Chủ nhật 15/07/2012

( PHUNUTODAY ) - Thời gian gần đây, Ngọc Trinh hoàn toàn lột xác cô không còn thiết tha với đồ lót. Thậm chí cô muốn giải nghệ và đi du học phải chăng Ngọc Trinh đang thay đổi để chuẩn bị lấy chồng

(Ảnh nóng) - Thời gian gần đây, Ngọc Trinh hoàn toàn lột xác cô không còn thiết tha với đồ lót. Thậm chí cô muốn giải nghệ và đi du học phải chăng Ngọc Trinh đang thay đổi để chuẩn bị lấy chồng.

 

Ngọc Trinh được biết đến với phong cách sexy, nữ hoàng nội y, nhưng thời gian gần đây, Ngọc Trinh bất ngờ thay đổi với những phong cách mới mẻ, và có ý định giải nghệ đi du học.
Ngọc Trinh được biết đến với phong cách sexy, nữ hoàng nội y, nhưng thời gian gần đây, Ngọc Trinh bất ngờ thay đổi với những phong cách mới mẻ, và có ý định giải nghệ đi du học.

 

Chia sẻ về dự định lấy chồng Ngọc Trinh cho biết khoảng 26-27 tuổi tôi mới tính đến chuyện đó
Chia sẻ về dự định lấy chồng Ngọc Trinh cho biết khoảng 26-27 tuổi tôi mới tính đến chuyện đó

 

Nhưng trong lần trả lời phỏng vấn mới đây Ngọc Trinh dường như cô có kế hoạch cho việc lấy chồng.

 

Ngọc Trinh cũng không ngần ngại từng khoe về bạn trai. Bạn trai tôi là người sống rất thực tế. Anh ấy không lãng mạn một chút nào cả. Anh ấy không thường tặng hoa, tặng sô-cô-la cho tôi, cũng không quen mở miệng nói yêu tôi hay khen tôi đẹp. Nhưng anh ấy là người luôn thấu hiểu và gần gũi. Anh ấy là người chia sẻ với tôi nhiều trong cuộc sống và luôn quan tâm tôi.
Ngọc Trinh cũng không ngần ngại từng khoe về bạn trai. Bạn trai tôi là người sống rất thực tế. Anh ấy không lãng mạn một chút nào cả. Anh ấy không thường tặng hoa, tặng sô-cô-la cho tôi, cũng không quen mở miệng nói yêu tôi hay khen tôi đẹp. Nhưng anh ấy là người luôn thấu hiểu và gần gũi. Anh ấy là người chia sẻ với tôi nhiều trong cuộc sống và luôn quan tâm tôi.

 

Anh ấy không lãng mạn nhưng tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất nhiều.
Anh ấy không lãng mạn nhưng tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì tình cảm chúng tôi dành cho nhau rất nhiều.

 

Bạn trai tôi không lãng mạn nhưng bù lại, anh ấy không lăng nhăng, biết lo những cái thực tế, bền lâu cho mình. Nhiều khi tôi cũng buồn vì anh ấy không bao giờ tặng hoa, không nói những lời hoa mỹ và thậm chí không bao giờ khen tôi đẹp, nhưng tôi thích một người đàn ông chững chạc, biết tôn trọng phụ nữ và có trách nhiệm hơn là một người đàn ông quá hoa mỹ.
Bạn trai tôi không lãng mạn nhưng bù lại, anh ấy không lăng nhăng, biết lo những cái thực tế, bền lâu cho mình. Nhiều khi tôi cũng buồn vì anh ấy không bao giờ tặng hoa, không nói những lời hoa mỹ và thậm chí không bao giờ khen tôi đẹp, nhưng tôi thích một người đàn ông chững chạc, biết tôn trọng phụ nữ và có trách nhiệm hơn là một người đàn ông quá hoa mỹ.

 

 Bạn trai tôi là người nước ngoài nên tôi cũng chỉ kể sơ sơ thôi. Anh ấy cũng tội nghiệp tôi vì nhỏ nhất trong nhà mà phải lo lắng nhiều thứ. Anh ấy có biết ba mẹ tôi rồi. Mỗi lần về đây thăm tôi thì cả gia đình cùng đi ăn với nhau, nhưng người nước ngoài đâu biết nói tiếng Việt, chỉ “ừ à” thôi.
Bạn trai tôi là người nước ngoài nên tôi cũng chỉ kể sơ sơ thôi. Anh ấy cũng tội nghiệp tôi vì nhỏ nhất trong nhà mà phải lo lắng nhiều thứ. Anh ấy có biết ba mẹ tôi rồi. Mỗi lần về đây thăm tôi thì cả gia đình cùng đi ăn với nhau, nhưng người nước ngoài đâu biết nói tiếng Việt, chỉ “ừ à” thôi.

 

Một lần đi chơi với bạn rồi quen biết nhau, đơn giản lắm. Ảnh cũng hơn bốn mươi tuổi rồi. Khi đó, tụi tôi toàn nhắn tin, không gọi điện vì anh nói gì tôi cũng chỉ “yes or no” thôi.
Một lần đi chơi với bạn rồi quen biết nhau, đơn giản lắm. Ảnh cũng hơn bốn mươi tuổi rồi. Khi đó, tụi tôi toàn nhắn tin, không gọi điện vì anh nói gì tôi cũng chỉ “yes or no” thôi.

 

Bạn trai tôi nói anh ấy yêu nhất khi tôi cố diễn đạt điều gì đó mà anh làm như không hiểu, xong rồi tôi cáu, tôi quơ tay chân loạn lên.
Bạn trai tôi nói anh ấy yêu nhất khi tôi cố diễn đạt điều gì đó mà anh làm như không hiểu, xong rồi tôi cáu, tôi quơ tay chân loạn lên.

 

Còn thì, anh ấy thấy tôi là người giản dị.Tôi không phải là một cô gái lúc nào cũng bắt bạn trai chiều, cái gì tôi làm được thì tự làm, đó là cái anh ấy thích ở tôi.
Còn thì, anh ấy thấy tôi là người giản dị.Tôi không phải là một cô gái lúc nào cũng bắt bạn trai chiều, cái gì tôi làm được thì tự làm, đó là cái anh ấy thích ở tôi.

 

Tôi biết chăm sóc người đàn ông của mình. Ví như anh đi tắm thì tôi sẽ lấy khăn cho anh, xoa bóp cho anh, thỉnh thoảng nấu ăn. Tôi không đòi hỏi quá nhiều.
Tôi biết chăm sóc người đàn ông của mình. Ví như anh đi tắm thì tôi sẽ lấy khăn cho anh, xoa bóp cho anh, thỉnh thoảng nấu ăn. Tôi không đòi hỏi quá nhiều.

 

Phải chăng đây là lý do khiến Ngọc Trinh hoàn toàn thay đổi phong cách gần đây.
Phải chăng đây là lý do khiến Ngọc Trinh hoàn toàn thay đổi phong cách gần đây.

 

Trong khi đó, sáng ngày 13/7, bất ngờ ông bầu Vũ Khắc Tiệp cho biết Ngọc Trinh muốn giải nghệ và đi du học.
Trong khi đó, sáng ngày 13/7, bất ngờ ông bầu Vũ Khắc Tiệp cho biết Ngọc Trinh muốn giải nghệ và đi du học.

 

Thời gian vừa rồi, Trinh có rất nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp ở thị trường giải trí châu Á. Cô ấy nhận được rất nhiều hợp đồng, lời mời tham gia các sự kiện, các show trình diễn ở Thái Lan, Hồng Kong… nhưng không hiểu sao Trinh không còn hứng thú, cô ấy đã từ chối hết. Trinh cũng mới nói với tôi về dự định muốn đi du học, cô ấy muốn sang Singapore để học trong thời gian khoảng một năm

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc