Những hình ảnh xưa của Hà Nội, Sài Gòn: Gợi nhớ một thuở bình yên

( PHUNUTODAY ) - Những ai yêu Hà Nội, yêu Sài Gòn chắc hẳn không thể bỏ qua những hình ảnh này.

Cách đây 50 năm, 100 năm hay lâu hơn thế nữa, Hà Nội và Sài Gòn của chúng ta không giống như bây giờ. Nếu muốn tìm hiểu về lịch sử thì đây là những hình ảnh chân thực nhất, sống động nhất. Có những bức ảnh màu, có những bức ảnh đen trắng đem đến cho chúng ta cảm giác bình yên.

Hình ảnh Hà Nội xưa

Đây là hình ảnh cổng phụ vào Phủ toàn quyền Đông Dương. Công trình Phủ toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội do kiến trúc sư Charles Lichtenfelder thiết kế và được xây dựng trong những năm 1901 – 1906.

Thủy đình – chùa Thầy chụp vào năm 1926. So với bây giờ thì chùa Thầy khi ấy nhìn hoang sơ hơn rất nhiều. Chùa Thầy xưa thuộc địa phận tỉnh Sơn Tây, nay là huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Hình ảnh đoạn giao cắt giữa đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Tri Phương. Con đường bây giờ đã thay đổi nhiều, những ngôi nhà cao tầng mọc lên, đường phố cũng đông đúc xe cộ hơn.

Hình ảnh cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn được chụp vào năm 1906.

Nếu không nói liệu mấy ai nhận ra đây là ngã ba Kim Mã – Sơn Tây – Nguyễn Thái Học? Hình ảnh được chụp trước thời điểm quân Pháp rút quân năm 1954.

Nhà hát Lớn được chính quyền thực dân xây dựng trong 10 năm (1901 – 1911) với kinh phí khoảng 2 triệu franc vào thời điểm đó. Cho đến nay, Nhà hát Lớn vẫn luôn là một biểu tượng về kiến trúc và thẩm mỹ của Hà Nội.

Còn đây là phố Huế cuối thế kỷ 19 mang đậm chất một con đường quê, khác xa với hình ảnh sầm uất, nhộn nhịp ngày nay.

Hình ảnh Sài Gòn xưa

Hình ảnh đường phố Sài Gòn với hàng bán cơm trưa cạnh dãy kiosque trên Đại Lộ Nguyễn Huệ 1966.

Có một thời xích lô máy là phương tiện giao thông công cộng phổ biến xuất hiện nhiều trên đường phố Hà Nội.

hinh-anh-sai-gon-xua-3

Những em bé Sài Gòn mặc dù cuộc sống vất vả, tạm bợ nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy nét hồn nhiên và sự dễ thương.

Hình ảnh Cảng Sài Gòn được chụp vào năm 1965.

Thời xưa, Cảnh sát giao thông mặc những chiếc áo trắng chứ không phải trang phục màu vàng như bây giờ.

Hình ảnh chợ Cũ trên đại lộ Hàm Nghi.

Chợ Lớn năm 1965 – góc Đồng Khánh – Phù Đổng Thiên Vương, người dân mua bán khá nhộn nhịp.

Còn đây là đường Đinh Tiên Hoàng, bên trái là ĐH Canh Nông, bên phải là Đài Truyền hình.

Con đường dẫn đến sân bay Tân Sơn Nhất, nay là đường Trường Sơn.

Nữ sinh Sài Gòn trong trang phục áo dài trắng truyền thống.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link