Những “quái vật” gây xôn xao dư luận ở Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - "Thủy quái" Hồ Tây, thuồng luồng ăn thịt người hay cá chép "ma"... là những con “quái vật” kinh hoàng gây xôn xao dư luận ở Việt Nam.

“Quái vật” thuồng luồng ăn thịt người ở Tuyên Quang

Những ngày qua, người dân tại thôn Làng Đẩu, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang luôn bàn tán không ngớt về con “quái vật” thuồng luồng vừa được một người dân bắt được nặng 17kg. Nhiều người dân đồn đoán con "quái vật" ấy chính là thuồng luồng, người thì cho rằng nó là con rồng đất, có vây trên lưng như cá rô, có mào…

Câu chuyện "liêu trai" về con "quái vật Tuyên Quang" cũng theo những lời đồn đoán ấy mà thành. Người dân đồn đại rằng, từ ngày bắt được con "rồng đất" ấy, nên trời cứ mưa không ngớt. Nhiều người cho rằng, đó là con “quái vật” của ngôi chùa bỏ hoang và cả làng đang chịu sự trừng phạt của thần linh.

Mô tả ảnh.
“Quái vật” thuồng luồng ăn thịt người ở Tuyên Quang. Ảnh minh họa.

Và sự thật con "quái vật" ấy là một con trăn mắc võng nặng 14kg, được anh Ma Văn Thường bắt được trong một đêm mưa gió. Con chăn ấy có chiều dài hơn 5m, sau khi bắt được nó anh Thường đã bán với giá 2 triệu 8.

“Quái vật” mình rắn ở Cát Bà

Khác với cách truyền bá thông tin nhanh chóng như những con "quái vật" ở Tuyên Quang chuyện về con quái vật mình rắn ở Tam Đảo lại được truyền miệng từ những người dân sống ở Cát Bà.

Mô tả ảnh.
“Quái vật” mình rắn ở Cát Bà. Ảnh minh họa.

Nhiều người kể rằng, con "quái vật" có hình thù khổng lồ, thân là mình rắn, nhiều ngư dân đi đánh cá thấy hòn đảo nhô lên giữa biển nên cho thuyền đỗ vào, thì bất ngờ hòn đảo chìm xuống khiến cho nhiều ngư dân suýt chết đuối.

Tuy nhiên sau đó họ mới phát hiện ra đó không phải hòn đảo mà là thân của một con ‘quái vật’ nổi lên giữa đảo. Câu chuyện về con "quái vật" ở đảo Cát Bà đã gây ầm ĩ một thời gian dài và chưa có một bằng chứng nào chứng minh được sự tồn tại của con "quái vật" này.

Cá chép “ma” quái dị

Khi dư luận vụ "quái vật" sông Hồng vừa lắng xuống, thì người dân Hà thành lại được phen náo loạn vì xuất hiện cá chép không vẩy, hoặc chỉ có lốm đốm vài cái vẩy ở Hồ Tây. Thậm chí, người ta đã bắt được những con cá chép mình loang lổ, nhiều màu sắc, trông rất sợ.

Cá chép "ma".

Dư luận bàn ra tán vào rằng hồ Tây xuất hiện cá chép ma, nên không ai dám ăn. Thậm chí, nhiều người câu được loài cá này, lập tức bỏ cần chạy bán sống bán chết.

Cuối cùng, các nhà khoa học vào cuộc nghiên cứu và xác định, đây là loài chép lai giữa chép Việt Nam và chép Hungary.

Kỳ thực, đây là loại đột biến sắc tố trong cấu trúc di truyền của giống cá chép Hungary lai với chép Việt. Vì chép Việt màu hồng, chép Hungary màu đen, nên khi bị đột biến sắc tố, sẽ cho ra một loài có màu sắc loang lổ như vậy. Tuy nhiên, chất lượng thịt của loài cá này không có vấn đề gì.

Giờ thì người Hà Nội đã quen với những chú cá chép có mình loang lổ, hoặc có vài cái vẩy. Thậm chí, những chú cá này lại còn được ưa chuộng.

“Thủy quái” Hồ Tây

Trên một số trang web chuyên về cá cảnh xuất hiện một video clip thủy quái Hồ Tây (Hà Nội). Đoạn clip trên mạng ghi hình một con vật kỳ dị nổi lên ở chỗ chùa Trấn Quốc.

Theo người quay clip, con vật có hình thù đầu người, mình trăn… với cặp mắt trắng dã và mái đầu bạc phơ. Có hai con, một đực, một cái, nhưng con cái đã… chạy mất, không quay được.

Thông tin trên đã khiến hàng ngàn người đổ xô về hồ Tây, với ống nhòm, máy quay, quyết tìm cho được quái vật. Tuy nhiên, cả tháng trôi qua, mà chẳng ai thấy thủy quái nữa. Cuối cùng, một số chuyên gia phân tích clip và khẳng định, đó chỉ là hình ghép.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT