NSND Hồng Vân phải đóng cửa sân khấu kịch vì thua lỗ

( PHUNUTODAY ) - Trước thông tin NSND Hồng Vân đóng cửa sân khấu kịch sau 14 năm hoạt động, nhiều sao Việt đã bày tỏ sự xót xa, không giấu được nỗi xúc động.

Mới đây ngày 29/9, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân chính thức thông báo việc sẽ đóng cửa sân khấu kịch SuperBowl vì lý do thua lỗ kéo dài, bị thu hồi mặt bằng.

Trước thông tin này, nhiều người vô cùng xót xa vì SuperBowl đã là sân khấu quen thuộc với khán giả suốt 14 năm qua. Ngay sau khi đêm diễn cuối cùng kết thúc, rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng thể hiện nỗi xót xa khi phải chia tay SuperBowl. Tất cả các nghệ sĩ đều khẳng định NSND Hồng Vân đã rất tâm huyết với SuperBowl suốt 14 năm qua, dù không thể vượt qua khó khăn để sân khấu phải dừng hoạt động nhưng với các nghệ sĩ, những kỷ niệm của NSND Hồng Vân cùng những diễn viên đã gắn bó với SuperBowl sẽ không bao giờ phai nhạt.

MC Đại Nghĩa dù mới gắn bó với SuperBowl 2 năm nhưng đã có rất nhiều kỷ niệm với nơi này.

MC Đại Nghĩa dù mới gắn bó với SuperBowl 2 năm nhưng đã có rất nhiều kỷ niệm với nơi này.

Ốc Thanh Vân là diễn viên của sân khấu nhiều năm nay nên cô không khỏi xót xa khi từ bây giờ SuperBowl sẽ không còn sáng đèn.

Ốc Thanh Vân là diễn viên của sân khấu nhiều năm nay nên cô không khỏi xót xa khi từ bây giờ SuperBowl sẽ không còn sáng đèn.

Nghệ sĩ Minh Nhí đã có rất nhiều kỷ niệm với sân khấu SuperBowl.

Nghệ sĩ Minh Nhí đã có rất nhiều kỷ niệm với sân khấu SuperBowl.

Nhiều nghệ sĩ đều bày tỏ sự xót xa và động viên NSND Hồng Vân.

Nhiều nghệ sĩ đều bày tỏ sự xót xa và động viên NSND Hồng Vân.

Cụ thể về việc xác nhận đóng của sân khấu kịch, chia sẻ trên trang cá nhân mới đây, NSND Hồng Vân đã không giấu được xót xa khi thông báo sân khấu kịch SuperBowl mà cô tâm huyết gây dựng suốt 14 năm qua sẽ chính thức đóng cửa sau ngày 29/9. NSND Hồng Vân trải lòng: "Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của sân khấu kịch Superbowl, với vở diễn "Tầng 13", khép lại chặng đường 14 năm của một địa chỉ văn hoá. Một sân khấu kịch nói xã hội hoá của thành phố, nơi vốn đã quá ít nhà hát dành cho các loại hình sân khấu.

Trái tim tôi như thắt lại, mệt rồi, cố gắng làm một điều gì đó "hơn" tiền nhưng thấy lẻ loi quá. Còn lại chút sức lực cố kêu gọi anh em đồng nghiệp truyền lại lửa nghề, tình yêu sân khấu cho mấy đứa nhỏ để giữ lại những gì sân khấu xã hội hoá đã gầy dựng được. Chờ ngày có người hiểu được điều đó quan trọng thế nào. Vì lợi ích trăm năm trồng người, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật là những phần không thể thiếu để "trồng" lên một con người. Vĩnh biệt Superbowl".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link