Bi kịch thảm khốc từ việc trao nhầm con: Chồng vào tù, vợ chết ôm theo nỗi oan ngoại tình suốt 30 năm

( PHUNUTODAY ) - Chồng thấy đứa con mới lọt lòng chẳng có nét nào giống bố thì lao vào đánh đập, chửi rủa vợ vì nghi cô ngoại tình, thậm chí là sát hại một người trong làng vì nghi ngờ ngoại tình với vợ. Thế nhưng sự thật lại xuất phát từ nhầm lẫn tai hại của bệnh viện...

Năm 1986, Elvira Tuligenova chuyển dạ sinh con tại một bệnh viện ở thành phố Chelyabinsk, Nga. Sự háo hức đón chờ cô con gái chào đời của người mẹ cuối cùng cũng được thành hiện thực. Thế nhưng, cô lại không biết rằng, giấy phút con gái cô chào đời thì cuộc đời cô lại rẽ sang một hướng khác, bi kịch hơn...

Dù đau đớn nhưng sau cuộc vượt cạn thành công, Elvira cố mở mắt nhìn con gái bé bỏng. Mái tóc đen cùng đôi mắt đen láy của con mãi in sâu trong tâm trí cô. Elvira mỉm cười hạnh phúc rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi. Vài giờ sau thức giấc, cô hồi hộp chờ đón con gái về với mình. Tuy nhiên, vừa được y tá trao tay, Elvira giật mình khi thấy đứa bé không phải là con mình. Chị lập tức trả lại đứa bé vào bảo y tá: "Cô nhầm rồi! Đây không phải con gái tôi".

Lyuchiya và người mẹ đã nuôi mình từ khi lọt lòng

Lyuchiya và người mẹ đã nuôi mình từ khi lọt lòng

Nhìn vào mái tóc vàng, đôi mắt xám của đứa trẻ ấy, người mẹ này chắc chắn đây không phải đứa con mà cô vừa sinh ra cách đây vài giờ. Nhưng đáp lại, nữ y tá khăng khăng là không hề có sự nhầm lẫn nào dù thậm chí cô ta còn chẳng nhìn kỹ gương mặt của đứa bé.

Quá tức giận, Elvira lập tức nói chuyện với bác sĩ phụ trách nhưng đáng buồn thay, ông chẳng xem đó là vấn đề nghiêm trọng. Vị bác sĩ vẫn cố thuyết phục Elvira rằng đây chính là con gái cô bởi đứa bé vẫn đeo thẻ mang tên Elvira.

Không thể làm gì, Elvira chỉ còn biết đợi chồng mình tới để nói về những nghi ngờ khủng khiếp của mình. Tuy nhiên, khi anh chồng vừa bước vào phòng và nhìn thấy con gái, anh ta ngay lập tức cho rằng vợ mình ngoại tình và lao vào đánh cô không thương tiếc dù mới sinh mặc cho nỗ lực van xin chồng nghe mình giải thích. Càng van xin, Elvira càng bị đấm đá túi bụi. Sự việc chỉ dừng lại khi nhân viên bệnh viện tới can thiệp.

Mấy ngày sau, khi xuất viện trở về nhà cũng là lúc Elvira nhận được đơn ly hôn. Vì ám ảnh chuyện phản bội của vợ một cách mù quáng, người đàn ông này sau đó không lâu đã ra tay sát hại một người trong làng vì cho rằng vợ đã qua lại mờ ám với nạn nhân.

Elvira đặt tên cho cô bé là Lyuchiya và càng lớn càng không giống bất kỳ ai trong nhà. Mang tội ngoại tình, chồng vào tù, những lời xầm xì xung quanh đã khiến Elvira bị áp lực nặng nề. Người mẹ trẻ lao vào uống rượu để khỏa lấp sự đau khổ. Vài năm sau, Elvira qua đời vì nghiện rượu nặng. Những đứa con của gia đình Elvira, trong đó có cả cô bé Lyuchiya buộc phải vào trại trẻ mồ côi.

Mua hè năm 2016, tại thành phố Chelyabinsk, gia đình bà Zoya Tuganova (69 tuổi) quây quần bên nhau xem truyền hình trong một buổi tối đẹp trời. Trên tivi lúc này đang phát thông tin về một vụ nhầm con tại bệnh viện. Đột nhiên, Zoya thốt lên đầy ngạc nhiên khi nghĩ tới câu chuyện của mình.

30 năm trước, bà hạ sinh con gái thứ 3 nhưng ngay từ khi được bế con trên tay, bà đã vô cùng hoang mang khi con gái có mái tóc và đôi mắt đen, khác hoàn toàn vợ chồng bà. Khi nói về những nghi ngờ của mình, chồng bà cũng kinh ngạc không kém vợ nhưng khi nhìn cơ thể bé bỏng đang nằm ngủ ngon lành, ông chỉ biết trấn an bà rồi cả hai mang bé gái về nhà. "Nếu bác sĩ bảo là con chúng ta thì nhất định là con chúng ta rồi", bà nhớ lại lời chồng khi đó.

Ekaterina khi còn nhỏ và lúc trưởng thành

Ekaterina khi còn nhỏ và lúc trưởng thành

Zoya đã đặt tên cho cô bé là Ekaterina và nuôi nấng, yêu thương, chăm sóc hết mực. Cô bé lớn lên trong sự quan tâm, thương yêu của gia đình nhưng sự thật cô bé không giống bố mẹ thì chẳng thể nào xóa nhòa được.

Sau hôm xem chương trình truyền hình đó, bà Zoya không lúc nào ngừng nghĩ về câu chuyện ấy. Bà bỗng nhớ lại ngày hôm sinh con ở bệnh viện, có một phụ nữ nữa tên Elvira Tuligenova cũng sinh con gái như mình, vào cùng một thời gian.

Lén lấy sợi tóc của con gái đi xét nghiệm, dù đã gần như biết trước kết quả nhưng Zoya vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và đau khổ khi không biết con đẻ mình đang ra sao.

Suy nghĩ mãi, bà Zoya quyết định kể lại câu chuyện này với Ekaterina. Sau phút kinh ngạc, Ekaterina đã hiểu và cũng muốn biết cha mẹ thật sự của mình nên cả hai đã đi tìm kiếm. Cuối cùng, họ tìm thấy Lyuchiya. Cuộc xét nghiệm ADN sau đó cho thấy Zoya và Lyuchiya có quan hệ huyết thống.

Cuối cùng sự thật được phơi bày, Zoya cùng Ekaterina và Lyuchiya đang cùng nhau lên kế hoạch kiện bệnh viện ở thành phố Chelyabinsk, Nga năm xưa đã gây nên vụ việc nhầm lẫn khiến một gia đình tan nát, người chết ôm theo nỗi oan ngoại tình, kẻ phải vào tù ôm hận suốt 30 năm.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn