Pha Lê thừa nhận bản thân quá dũng cảm khi đứng cạnh Hoa hậu H'Hen Niê

( PHUNUTODAY ) - Khoảnh khắc gặp gỡ của nữ ca sĩ và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến nhiều người thích thú.

Mới đây, Pha Lê chia sẻ hình ảnh chụp chung với H'Hen Niê trên trang cá nhân. Ngay lập tức, Pha Lê nhận bản thân mình phải"gan lắm" mới dám đứng cạnh một người đẹp đình đám như H'Hen Niê. "Tui gan lắm mới dám đứng cạnh Hoa hậu Hoàn vũ. Cô ấy vẫn rất đẹp, vẫn rất xinh tươi và tràn đầy năng lượng", Pha Lê viết kèm.

pha-le 1

Khoảnh khắc gặp gỡ của nữ ca sĩ và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến nhiều người thích thú. Pha Lê sinh con gái đầu lòng vào ngày 18/10/2020. Cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau thời gian ngắn sinh nở.

pha-le 2

Sau tình trường sóng gió, Pha Lê kết hôn ở tuổi 33. Chồng Pha Lê là Emmanuel Shin - doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ và hiện làm giám đốc một công ty tại Việt Nam.

Mới đây, Pha Lê có bài đăng gây chú ý về sự thay đổi tâm lý giữa 2 giai đoạn: trước và sau khi làm mẹ. Cô từng không quá coi trọng tiền nên dùng cả túi fake, quần áo giá "bèo", cũng không có nhu cầu phải sống trong nhà cao cửa rộng... Nhưng khi con ra đời, cô biết được việc phải chăm chỉ kiếm tiền để lo cho con cuộc sống tốt. 

Nguyên văn tâm sự của bà mẹ 1 con:

"Ngày xưa ưng thì diễn, không ưng thì thôi, ham chơi nhiều hơn ham làm. Cũng do tiền kiếm dễ quá mà nhu cầu bản thân lại không có nhiều. 

Ai chơi thân sẽ biết mình là kiểu túi hiệu 1 năm mua 1 cái, thích cái nào quá lắm thì mua đồ fake cầm chơi cho thỏa cơn nên chẳng bao giờ post khoe với ai. Kim cương hột xoàn thì chưa đủ tuổi xài. Quần áo dưới 500k hơi bị nhiều, mặc xong thanh lý đi mua đồ mới khỏe re. Nhà lầu xe hơi thì có rồi, lầu 16 cũng được gọi là lầu đó thôi.

Đấy, nhu cầu chẳng có gì. Nhiều lúc nghĩ đi làm có tiền để làm gì, không bồ, không chồng, không con, ba mẹ cũng già cả chẳng ham tiền. Ơ thế cày bửa mặt ra làm gì? 

Ai mê biệt thự chứ mình thì không, có một mình ở nhà to thế sợ lắm, đi ra đi vào chẳng có ai chán bỏ xừ ra. Cuối cùng đổ hết vào du lịch, ăn ngon, chơi vui..., hết. Nên máu tham tiền là không có, bản thân thấy thế là đủ không cần hơn.

Nhưng kể từ ngày 18/10 năm ngoái thì khác nha, giờ đầu chỉ nghĩ tới kiếm tiền. Để làm gì ư, lo cho tương lai bà Thiên Ý chứ sao.

Lại còn thêm vụ sợ chết nữa, con đẹp xinh ngoan thế mà bỏ nó lại thì nghiệp quật 800 kiếp không đầu thai nổi, nên nhất định phải sống dai sống lì chơi với con. Thế nên có vất vả bao nhiêu dù không phải cho bản thân thì vẫn cứ là sẵn sàng nhé!

Các bác ơi book show em đi, hát múa, uốn dẻo, bắn cung em ráng em cũng làm, trừ làm gì phạm pháp ra còn lại em làm hết. Chân ái cuộc đời em để sống có mục đích đã xuất hiện, nên em không có lý do để buồn đâu ạ. Giờ em hiểu rằng em chính thức phải lao động miệt mài đây".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link