Phật Dạy: Nói xấu 4 người này là tự tiêu hao phước báu của mình, đừng dại mà dính vạ miệng

21:32, Chủ nhật 26/10/2025

( PHUNUTODAY ) - Nói xấu người khác không phải là việc mà chung ta nên làm. Việc này có thể tổn hại phước lành của bản thân.

Đức Phật luôn nhấn mạnh việc phải trau dồi trí tuệ, phước đức. Chỉ khi những thứ này viên mãn, mới có thể bước tới con đường dẫn đến sự thành Phật. 

Phước đức là nền tảng cho việc tu hành. Phước đức nghèo nàn thì sẽ không cảm ứng được những điều kiện bên ngoài thuận lợi. Hoàn cảnh cũng trở nên khắc nghiệt hơn, đi đâu cũng gặp chướng ngại. Ngược lại đức đủ đầy tạo ra nhân duyên tốt đẹp, là môi trường lý tưởng cho việc tu hành.

Nói xấu, phỉ báng người khác là một thói quen không tốt, dễ làm tiêu hao phước báu của bản thân. Đặc biệt, nói xấu 4 nhóm người dưới đây, sự tổn phước càng tăng lên.

Các bậc thành hiền

Các bậc thánh hiền từ xưa đến nay đều là những người có cống hiến vĩ đại, có thể thúc đẩy sự phát triển, sự tiến bộ của xã hội, của nhân loại. Họ có công đức lớn lao, có ảnh hưởng sâu rộng… Việc nói xấu, phỉ báng với những bậc thánh hiền là tội bất kính.

Thể hiện sự tôn trọng, lòng cung kính với các bậc thánh hiền thể hiện sự trân trọng với những giá trị mà họ mang lại cho nhân loại, mang lại phước báu cho bản thân.

Các bậc thánh hiền là người có những cống hiến lớn đối với nhân loại, xứng đáng được mọi người tôn trọng.
Các bậc thánh hiền là người có những cống hiến lớn đối với nhân loại, xứng đáng được mọi người tôn trọng.

Nói xấu, phỉ báng cha mẹ

Đức Phật dạy rằng mỗi gia đình đều có hai vị Phật sống, đó là cha và mẹ của chúng a. Thể hiện sự hiếu thảo, kính trọng với cha mẹ là điều nên làm, là việc có thể tích đức cho con người.

Bất hiếu với cha mẹ là tội lỗi cực lớn, là sự tổn hại phước đức nghiêm trọng trong đời người.

Người có Âm Đức

Có những người làm việc tốt, việc thiện, việc lớn lao nhưng không bao giờ để lại danh tiếng, không cần mọi người tuyên dương. Những người như vậy được coi là người có Âm Đức, được các vị Hộ Pháp thần bảo vệ. Người này làm việc thiện không ai biết và cũng không cần người khác biết. Trong khi đó, những người làm việc thiện mà ai cũng biết là người có Dương Đức. 

Nói xấu, phỉ báng người có Âm Đức làm tổn thương phước một cách rõ rệt. Dành sự tôn trọng đối với những người này sẽ mang lại phước lành cho bản thân. 

Thế thế đi trước

Thế hệ đi trước có cả kiến thức, kinh nghiệm sống. Người trẻ cần phải tôn trọng những người này thể hiện truyền thống đạo đức uống nước nhớ nguồn. 

Người trẻ biết kính trọng với người đi trước là hành động nên làm, là việc tích lũy phước đức. Trong khi đó, kẻ ngạo mạn, không coi người khác ra gì, đặc biệt là không tôn trọng người đi trước là hành vi tự hao tổn phước.

Thế hệ trước đã trải qua nhiều gian khó, vật vả gây dựng nền tảng về cả vật chất và tinh thần để thế hệ sau được kế thừa. Phỉ báng những người đi trước là phủ nhận công lao của họ.

Hành động phỉ báng người khác thường xuất phát tự sự ngạo mạn, kiêu căng, cho mình là người tài giỏi. Thái độ này khiến con người không nhìn ra điểm mạnh của người khác. Những lời phỉ báng chỉ tạo ra năng lượng tiêu cực, rước thêm rắc rối, khiến công đức tiêu tan.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bích Loan
Từ khóa: Phật dạy nói xấu