Phi Thanh Vân có tâm thư giữa đêm về Miu Lê

15:34, Thứ ba 12/05/2026

( PHUNUTODAY ) - Miu Lê đang là cái tên nhận được sự quan tâm từ dư luận sau khi vướng bê bối liên quan đến chất cấm.

Chiều 11/5, Công an TP Hải Phòng đã chính thức thông tin về vụ việc 6 người bị phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà, trong đó có Lê Ánh Nhật - nghệ danh Miu Lê.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm người này bị phát hiện sau tin báo của quần chúng nhân dân và đều dương tính với chất ma túy.

Phi Thanh Vân có tâm thư giữa đêm về Miu Lê
Phi Thanh Vân có tâm thư giữa đêm về Miu Lê

Giữa tâm bão, bài đăng đầy cảm xúc của Phi Thanh Vân về "thiên thần áo trắng" năm nào càng khiến sự việc thêm ồn ào: "1h sáng… Có những tin tức đọc xong… tự nhiên ngồi lặng rất lâu. Không ngủ được.

Nhớ về một cô bé nhỏ ngày nào trong đoàn phim Những thiên thần áo trắng. Ánh mắt trong veo, cười rất vô tư, lúc nào cũng ríu rít kể chuyện đời, chuyện nghề cho chị nghe.

Em từng kể chị nghe chuyện tự dưỡng tóc, rồi tự làm tóc giả luôn vì chưa có điều kiện đặt tiệm. Cái cách em cười khi kể mấy chuyện đó làm chị nhớ mãi. Ngày đó em đúng kiểu một đứa trẻ rất hồn nhiên, rất trắng như một đám mây nhỏ.

Rồi thời gian qua nhanh thật… Cô bé ngày nào thành ngôi sao. Có nhiều bản nhạc hit. Có phim. Có cả một sự nghiệp mà bao người mơ ước".

Mỗi lần em ra sản phẩm mới chị vẫn nghe.

Mỗi lần ai nhắc về em chị vẫn tự hào:

“Con bé đó từng đóng chung với chị…”

Nhiều lần ngồi nói chuyện với anh Lê Hoàng, Chị và Anh đều nhắc về em, vui lắm.

Kiểu vui của một người nhìn thấy đứa em nhỏ mình từng thương nay trưởng thành và thành công bằng chính nỗ lực của nó.

Nên hôm nay…

những thông tin đang lan truyền……hicccc… chị không giận.

Chị tiếc!…

Tiếc cho một tài năng.

Tiếc cho một hành trình đẹp.

Tiếc cho cô bé từng rất nhiều mơ ước ngày nào.

Ma túy thật sự đáng sợ…

Nó không phá người ta trong một ngày.

Nó kéo người ta đi khỏi chính mình từng chút một.

Showbiz áp lực là thật.

Cô đơn là thật.

Mệt mỏi là thật.

Nhưng xin các em trẻ đừng bao giờ nghĩ chất kích thích sẽ cứu được mình.

Không có đâu…

Nó chỉ lấy đi ánh mắt trong trẻo ban đầu…

Lấy luôn cả tương lai mà mình đã mất bao năm để xây dựng.

Hôm nay chị không muốn viết để phán xét ai.

Chỉ tự nhiên nhớ em.

Nhớ cô học trò nhỏ năm nào của “Những thiên thần áo trắng”.

Nếu em đọc được…

Thì chị chỉ muốn nói:

Nếu mệt quá thì nghỉ.

Nếu sai thì đối diện.

Nếu lạc đường thì quay lại.

Một sai lầm không nên là dấu chấm hết của cả cuộc đời.

Chị vẫn mong em bình an.

Và chị vẫn nhớ em của ngày xưa…

Rất trắng.

Rất thật.

Và đầy khát vọng…".

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Hạ Anh
Từ khóa: