Phụ nữ cô đơn thường muốn làm gì khi đi tắm? 99% nói câu này

( PHUNUTODAY ) - Phụ nữ cô đơn khi đi tắm họ có làm những hành động ''kỳ cục'' hay không? Lắng nghe 3 người phụ nữ chia sẻ thật lòng.

Chị Khuyên, 23 tuổi

Đang trong độ tuổi tràn đầy năng lượng, chị Khuyên vẫn là người độc thân vui vẻ. Với chị, các cuộc sống tươi vui với các mối quan hệ bạn bè rộng mở. Khi đi tắm, cái chị bạn tâm nhất có lẽ là chiếc điện thoại thân yêu. Chị chia sẻ:

“Đi tắm tôi muốn nhìn vào điện thoại di động nhất nhưng không thể mang theo bên mình như mọi khi. Tôi sợ có người gọi điện hoặc nhắn tin cho mình, yêu cầu tôi một việc khẩn cấp.

phu-nu-co-don

Thông thường, khi linh cảm có thể có cuộc gọi hoặc tin nhắn quan trọng, tôi sẽ tắm thời gian càng ngắn càng tốt. Điều tôi sẽ làm là nhìn vào điện thoại của mình khi tắm để không bỏ lỡ các cuộc gọi hay tin nhắn quan trọng, tôi sẽ cảm thấy thoải mái. Điện thoại di động đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nếu điện thoại di động không ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cảm thấy rằng cuộc sống như thiếu đi thứ gì đó.”

Chị Khuyên, 29 tuổi

Chị Khuyên đang ở độ tuổi chín của người con gái, cái tuổi đã đủ trưởng thành trong suy nghĩ nhưng không đến nỗi nhìn đời một cách trần trụi. Chị tâm sự:

“Tắm là khoảng thời gian hiếm hoi để tôi tĩnh tâm. Nhân cơ hội này, tôi sẽ liên tục nghĩ về người đàn ông mà mình phải lòng.

Đi tắm cũng giống như đi vào một căn phòng tối để suy ngẫm, thường khi đứng trước những quyết định trọng đại của cuộc đời, tôi sẽ đưa ra trong khi tắm.”

phu-nu-co-don-tam

Chị Hồng, 35 tuổi

Chị Hồng ở độ tuổi đầu băm nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng. Ở tuổi này chị không còn chạy theo sự hào nhoáng bên ngoài mà muốn tìm sự bình yên, chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn nhưng vẫn chưa thành công. Chị bộc bạch về khoảng thời gian thư giãn trong ngày:

IMG_7482

“Tôi thường chọn tắm trước khi đi ngủ, bản thân tôi cho rằng tắm có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ rất nhiều. Nên lúc tắm tôi luôn nghĩ rằng sau đó mình sẽ có một giấc ngủ êm ái.

Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, ngoại trừ muốn ngủ ra, trong lòng tôi có thể nói là không có tâm tư gì khác. Dù sao thì mỗi người có một cách sống.”

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link