Phụ nữ say xỉn bên ngoài thường muốn làm gì nhất? 99% đều nghĩ đến điều này

( PHUNUTODAY ) - Khi phụ nữ say xỉn bên ngoài, họ thường muốn làm gì nhất? Đa phần phụ nữ say đều nghĩ đến điều này.

Rượu bia không chỉ còn là thức uống của riêng cánh mày râu. Ngày nay phụ nữ uống rượu bia cũng đã phổ biến hơn rất nhiều. Khi phụ nữ say xỉn bên ngoài, họ thường muốn làm gì nhất? Đa phần phụ nữ say đều nghĩ đến điều này.

Cô Vân, 33 tuổi

1623401762-2063728210-r-u-vang-cho-ph-n-v-a-ng-t-l-i-ch-ng-lao-hoa

Lý do để uống rượu bia thì rất là nhiều, có người uống để giải toả tâm trạng, có người uống vì lý do công việc. Cô Vân là một ví dụ điển hình của việc uống rượu vì yêu cầu khách quan, như là bệnh nghề nghiệp. Cô chia sẻ:

“Tôi làm trong ngành bán hàng, đôi khi để thương lượng được đơn hàng và hưởng hoa hồng, tôi thường phải tiếp khách, uống rượu. Việc nhậu nhẹt thâu đêm cũng là chuyện thường nhưng với tôi, tôi vẫn hết sức đề phòng, dù sao tôi cũng làm nghề này ngần ấy năm nên tôi cũng hiểu đủ loại “quy luật ngầm” trong đó. Bây giờ tôi đã có gia đình, tuy không còn nhậu nhẹt thâu đêm thường xuyên như trước, nhưng tiệc tùng hay giải trí là điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tuy nhiên, dù nhậu nhẹt vì lý do gì thì đến một lúc nào đó say, tôi sẽ báo chồng tôi càng sớm càng tốt và chờ anh ấy đến đón.

Ngày nay, tôi vẫn đôi lúc say khướt khi đi ra ngoài, nhưng điều tôi muốn làm nhất sau khi say là về nhà. Bất kể là bạn bè hay chồng, tôi sẽ ngay lập tức yêu cầu họ đưa tôi về nhà. Bởi vì mỗi khi trở về nhà tôi lại thấy yên tâm, thoải mái.”

Cô Ly, 28 tuổi

photo-1-16491672033791654562787

Với cô Ly, uống rượu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống những năm gần đây. Hầu như thỉnh thoảng cô sẽ mời một vài người bạn đi uống rượu, hoặc ở quán bar, hoặc ở quán nhậu, quán nướng vỉa hè để xoa dịu những cảm xúc bị tổn thương.

“Một thời gian dài tôi không thể thoát ra được vết thương của một mối tình trước đó. Chính trong thời gian đó tôi nghiện rượu, bắt đầu uống, bắt đầu say. Tôi không nhớ bao nhiêu đêm tôi uống say tới sáng, rồi về nhà trong trạng thái đờ đẫn. Có lúc tôi bất tỉnh, hôm sau không biết thế nào lại được bạn thân đưa về nhà. May mắn là sau vài lần say, tôi đều được bạn bè đưa về an toàn.

Và điều tôi muốn làm nhất sau khi uống rượu là gọi điện cho người yêu cũ và mong anh ấy quay lại. Đây là điều tôi muốn làm nhất. Những cô gái xung quanh tôi cũng vậy. Sau khi say, hầu hết trong số họ sẽ trút sự hối tiếc về cảm xúc của mình, hy vọng sẽ nhận được một phản hồi nào đó”, cô bộc bạch.

Thường con người uống rượu để tiêu sầu nhưng những kí ức xưa kia lại ùa về khiến người ta lại đắm chìm trong đó. Thực tế, con người sống phải hướng đến tương lai, cái gì mất đi thì mãi không thể lấy lại được, đừng hoài vọng quá khứ mà đánh đổi cả cuộc sống tươi đẹp phía trước.

Cô Lan, 30 tuổi

photo-1-1649167076195601988380

Trường hợp cô Lan thì lại khác, cô thất vọng về bản thân chưa mong muốn, muốn mượn rượu để phá vỡ những quy tắc cố hữu mà bình thường cô không thể thực hiện. Cô kể về cuộc chè chén của mình:

“Thực ra, ở tuổi của tôi, áp lực lớn nhất mà tôi phải chịu là chưa lập gia đình. Nó không phải do người khác tạo ra, mà phần lớn là do chính tôi. Tôi ghen tị với gia đình của bạn bè mình. Tôi cũng ghen tị với tình yêu của người khác. Tôi luôn mong chờ sự tồn tại của một người như vậy, nhưng tôi không bao giờ gặp được. Tất nhiên, ngày thường tôi cũng rất quý phái, tôi luôn dịu dàng và thanh lịch, nhưng cuộc sống có đủ loại khó khăn, áp lực tích tụ trong lòng. Sau khi say, tôi muốn làm những điều đáng xấu hổ. Hoặc hát thật to trên đường phố, hoặc mạnh dạn tỏ tình trước đám đông, hoặc cư xử điên cuồng và nguyền rủa những bất hạnh trong cuộc sống hoặc công việc! Tôi muốn được như một kẻ điên, được bộc bạch nỗi buồn của mình. Được đi đến một nơi mà tôi có thể mạnh dạn nói ra nỗi buồn của mình, cho dù có bị chê cười. Ngay cả khi nó sẽ hủy hoại hình ảnh của tôi, tôi sẵn sàng làm như vậy. Bởi vì tôi thực sự đã tích tụ quá nhiều bất hạnh vào các ngày trước đó.”

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link