Quỳ xuống van xin vẫn bị chém trọng thương

16:23, Thứ bảy 05/10/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 4/10, bốn cha con ông Phạm Cửu (48 tuổi) ở thôn Hộ Hải, xã Hộ Diêm, H.Ninh Hải, Ninh Thuận bị đám thanh niên lạ mặt xông vào nhà chém tới tấp.

Theo báo Thanh niên, ngày 5/10, bốn cha con ông Cửu, vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận do bị thương. Trong đó, có anh Phạm Đình Thơ (27 tuổi), Phạm Minh Sang (22 tuổi), Phạm Đức Trọng (18 tuổi) và Nguyễn Tấn Đạt (16 tuổi, cháu họ ông Cửu).

Khoa Cấp cứu của bệnh viện này cho biết, 5 bệnh nhân trên nhập viện lúc 21 giờ 15 phút ngày 4/10.

Tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Vân (vợ ông Cửu) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 4/10. Khi đó, cả nhà đang xem ti vi thì bất ngờ có hơn 15 người lạ mặt đi xe gắn máy lao vào nhà, tay cầm mã tấu chém tới tấp mặc dù bà đã quỳ xuống van xin.

Đến giờ phút này bà Vân vẫn không biết vì lý do gì mà những người thân của bà bị truy sát dã man như vậy.

Bà Vân không kìm nén được nước mắt khi kể lại câu chuyện

Theo lời anh Sang kể thì trước đó vào chiều 4/10, Sang đưa Khoa (bạn của Sang) đến nhà anh Sơn (cùng ở xã Hộ Hải) để thương lượng do Khoa nợ tiền của anh Sơn. Trên đường đến nhà anh Sơn thì gặp Công (ngụ ở thôn Đán Bắn, xã Hộ Hải) ở giữa hương lộ. Hai bên dừng lại nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Sang về nhà ăn cơm và đến tối thì xảy ra sự việc.

Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Hải, cho biết đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng, người bị nạn để làm rõ vụ việc.

Trước đó, cũng đã xảy ra rất nhiều vụ côn đồ lao vào nhà chém trọng thương rất nhiều người vô tội, bỏ mặc những lời van xin. Ngày 4/8, gia đình anh Đặng Văn Hưng (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Đông, trú tại xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng gọi cửa, khi chị Đông mở cửa thì thấy một nhóm thanh niên khoảng 4-5 tên tay lăm lăm hung khí gồm dao kiếm, gậy gộc hỏi anh Hưng có nhà không.

Chị Đông biết có chuyện chẳng lành liền đóng cửa nhưng nhóm thanh niên này đã xông vào dùng dao kiếm chém chị Đông một nhát ở cánh tay phải. Biết bọn chúng sẽ vào chém chồng và các con nên chị Đông đã quỳ xuống van xin, tuy nhiên bất chấp lời van xin của chị Đông, nhóm côn đồ xông vào nhà chém tới tấp anh Hưng.

Thấy bố mẹ bị chém, hai đứa con của vợ chồng anh Hưng hoảng sợ bỏ chạy sang nhà bà nội gần bên cạnh nhưng bọn chúng tiếp tục đuổi theo. Mặc dù bị chém nhưng vợ chồng anh Hưng cố chạy theo để van xin và cứu con. Tại đây, chúng lại vung dao, gậy gộc tiếp tục chém anh Hưng khiến anh bị thương và bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm côn đồ tiếp tục đuổi chém anh Đặng Xuân Kiên (chú ruột anh Hưng) nhưng rất may anh tránh được. Mẹ anh Hưng là bà Nguyễn Thị Thi (60 tuổi) thấy vậy cũng quỳ lạy xin, nhưng chúng vẫn xông vào nhà.

Ngày 27/12/2011, một sự việc tương tự xảy ra ở Phước Đồng - TP Nha Trang, ông Vũ Đình Toàn (trú thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) và một số hàng xóm đang ngồi trước cửa tiệm cầm đồ của gia đình, bất ngờ có một nhóm thanh niên khoảng sáu người cầm hung khí xông vào nhà.

Nhóm côn đồ vung dao, kiếm, gậy tấn công bốn người hàng xóm ông Toàn làm hai người bị thương nặng, mặc dù đã nhận được lời van xin, nhưng chúng vẫn đánh đến trọng thương. Sau đó, nhóm côn đồ đập vỡ hai tủ kính, bể cá cảnh, hai xe máy và lấy 10 điện thoại di động, 8 triệu đồng của nhà ông Toàn đang để trong tủ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: