Xúc động tâm thư chia tay của nữ tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam: "10 năm gắn với trái bóng, không có thanh xuân"

( PHUNUTODAY ) - Sau cú đá hỏng penalty định mệnh ở trận tứ kết bóng đá nữ ASIAD 18, tiền vệ Phạm Hoàng Quỳnh đã viết bức tâm thư và quyết định giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp sau nhiều thăng trầm.

Sau khi ĐT nữ Việt Nam bị loại khỏi ASIAD 18, tiền vệ Phạm Hoàng Quỳnh đã khóc rất nhiều vì tiếc nuối. Cô là một trong hai tuyển thủ đã không gặp may khi thực hiện những quả luân lưu quan trọng.

Trở về từ giải đấu, Quỳnh chính thức chia tay ĐTQG Việt Nam cũng như CLB Than khoáng sản Việt Nam. Trước đó, cô cũng từng tiết lộ ý định làm đám cưới vào cuối năm với cựu tuyển thủ U23 Hồ Ngọc Thắng.

Hoàng Quỳnh bật khóc sau trận tứ kết thua tiếc nuối tại ASIAD 2018. Cô lại là 1 trong 2 người đá hỏng luân lưu khiến nỗi đau thêm nặng nề

Hoàng Quỳnh bật khóc sau trận tứ kết thua tiếc nuối tại ASIAD 2018. Cô lại là 1 trong 2 người đá hỏng luân lưu khiến nỗi đau thêm nặng nề

Tuy nhiên, lời chia tay của Quỳnh đã không được viết ra trong tâm trạng thoải mái nhất, phần vì tiếc nuối trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, phần khác đến từ những chỉ trích của một bộ phận CĐV. Ngoài chuyên môn, các CĐV này còn có lời lẽ không mấy tốt đẹp nhắm vào vẻ ngoài của Hoàng Quỳnh, cụ thể là chuyện đánh son môi.

Trong bức tâm thư, Hoàng Quỳnh chia sẻ những khó khăn, thử thách để theo đuổi đam mê với trái bóng tròn. Những lúc tập luyện trong điều kiện thời tiết không suôn sẻ hay chấn thương và va chạm trong bóng đá khiến cho các nữ tuyển thủ, những người vốn xứng đáng được đẹp như bao cô gái khác phải ngậm ngùi chấp nhận thương đau.

Bức tâm thư chia tay của Hoàng Quỳnh được đăng tải lên trang cá nhân

Bức tâm thư chia tay của Hoàng Quỳnh được đăng tải lên trang cá nhân

Những dòng tâm sự của Phạm Hoàng Quỳnh phản ánh rất thực tế điều mà các học trò của HLV Mai Đức Chung phải trải qua. Với mong muốn người hâm mộ hãy bớt chỉ trích và cay nghiệt với thất bại đáng tiếc này của bóng đá nữ tại giải đấu cấp châu lục như ASIAD 2018.

"10 năm gắn liền với trái bóng, không có thanh xuân, không có bạn bè bên ngoài, hàng ngày chỉ làm bạn với trái bóng, niềm vui, nước mắt trong những trận thi đấu.

Trời nắng hay trời rét vẫn ra sân tập, là con gái tụi em cũng muốn xinh cũng muốn đẹp như bao người con gái bên ngoài, nhiều lúc nhìn họ nữ tính, chân tay không thô như dân bóng đá nữ tụi em, tụi em cũng mơ ước được giống như họ lắm chứ.

Đến trang điểm em còn không biết trang điểm, tô chút son thôi mà cũng bị mọi người mang ra để "soi"! Những vết bầm, những vết sẹo trên mặt, trên người sau mỗi trận thi đấu thì có ai thấu hiểu cho bóng đá nữ tụi em đâu cơ chứ.

Cũng đến lúc dừng lại và nói lời chào tạm biệt với tất cả những người đồng đội của CLB và ĐT Việt Nam".

Tuyển thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay với ĐT và cả CLB

Tuyển thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay với ĐT và cả CLB

Phần đông người hâm mộ tỏ ra thông cảm với những gì Quỳnh trải qua. Nhiều người an ủi và khuyên Quỳnh hãy cứ nghỉ ngơi cho bình tâm trở lại trước khi tính đến chuyện có tiếp tục theo đuổi nghiệp quần đùi áo số hay không.

Trước đó vào năm 2014, Quỳnh cũng từng nghỉ đá bóng để đi du học. Nhưng nhiều biến cố sau đó đã đưa cô trở lại ĐT Việt Nam. HLV Mai Đức Chung luôn đánh giá Quỳnh là một cầu thủ kỹ thuật, cá tính và hết sức thông minh.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn