Sau khi kết hôn, người phụ nữ sợ điều gì nhất ở chồng? 3 người phụ nữ đã kết hôn nói sự thật

( PHUNUTODAY ) - Hãy nghe tâm sự thật lòng của 3 người phụ nữ dưới đây, bạn sẽ biết những nỗi sợ ám ảnh họ chôn giấu.

Cô Diệu 41 tuổi: Tôi sợ nhất là chồng thay lòng đổi dạ

Tôi và chồng kết hôn đã gần 20 năm, ở thời điểm chồng khó nhất thì tôi luôn ở bên cạnh. Dù hiện tại vợ chồng tôi vẫn đang rất hạnh phúc, nhưng tôi vẫn sợ chồng sẽ thay lòng đổi dạ.

Điều này có thể liên quan đến kinh nghiệm của tôi. Bố mẹ chia tay khi tôi 10 tuổi, về cơ bản tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân, tôi sống với mẹ. Mặc dù, mẹ rất yêu tôi nhưng vẫn không thể bù đắp được sự thiếu thốn tình cảm của người cha. Vì vậy, tôi không muốn con mình có trải nghiệm tương tự.

Trong hôn nhân, một khi đàn ông phản bội thì đàn bà chẳng thể lường trước được. Nhưng hiện tại phụ nữ là người khá tự lập, họ có thể không cần chồng nhưng hãy nghĩ thật kỹ những khía cạnh dưới đây: rước hết, bạn là người đã đồng hành cùng chồng chịu đựng nhiều gian khổ, đồng cam cộng khổ mới có được thành quả như ngày hôm nay. Bạn có sẵn sàng trao chồng mình cho người khác không?

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Thứ hai, sau khi rời xa một người đàn ông, bạn có thể tìm được một bến đỗ tốt hơn để sống phần đời còn lại của mình không? Cuối cùng, là về những đứa trẻ. Khi những người con của bạn trưởng thành, đến tuổi dựng vợ gả chồng và mọi người biết chúng sống trong một gia đình tan vỡ, chắc chắn sẽ khiến con tự ti về gia đình mình.

Cô Thảo, 39 tuổi: Tôi sự nhất là chồng bạo hành

Trong mối quan hệ vợ chồng tôi là người bị đánh giá thấp. Không phải chồng tôi xấu tính hay vô trách nhiệm mà anh ấy thuộc kiểu người nóng tính, hay cục cằn. Ngày trước lấy anh thì bố mẹ anh không hài lòng về tôi.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Nhưng do tôi có bầu nên gia đình chồng phải chấp nhận. Mới đầu hôn nhân rất hạnh phúc. Nhưng sau đó chồng tôi bị bạn bè rủ rê, tham gia vào một vụ cá cược rồi mất tất cả số tiền mà hai vợ chồng đã dành dụm được trong những năm qua. Vì gánh nặng tài chính nên anh ấy sinh ra u uất, bực bội và thường xuyên đánh đập tôi.

Chị Hương, 29 tuổi: Tôi sợ nhất là chồng mình không có chí tiến thủ

Ngay sau khi tôi và chồng kết hôn, tôi cảm thấy hối hận khi nhận ra chồng mình giống đứa trẻ không chịu lớn. Anh ấy chẳng hề lo lắng cho tương lai, cũng không chú tâm chuyện làm ăn. Một mình tôi phải lo kinh tế cho cả gia đình, điều ấy khiến tôi rất mệt mỏi.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Trên thực tế, tôi không quan tâm anh ấy đi làm lương cao hay thấp, chỉ cần anh biết gánh vác trách nhiệm gia đình cùng tôi. Tôi không quan tâm công việc anh làm là gì, chỉ cần anh có chí tiến thủ thì mọi khó khăn rồi sẽ phải lùi xa. Nhưng tất cả kỳ vọng của tôi đều chẳng thể thực hiện.

Theo:  xevathethao.vn copy link