Say rượu: Chém bố, đánh vợ

( PHUNUTODAY ) - Hơi men dẫn lối, Bình đã không giữ được tỉnh táo nên đã đánh vợ vì không làm theo ý mình. Bị bố ruột ngăn cản, y như con thú lao vào chém liên tiếp vào đầu ông khiến ông gục xuống.

Uống rượu say, Bình đánh vợ vì không chịu đưa bạn nhậu về ngủ nhưng bị bố ruột ngăn cản. Ngay lập tức, y chém bố ruột vào mặt, tai cho đến khi gục hẳn.

bi-cao-Binh

 Bị cáo Bình tại phiên tòa xét xử lưu động

Phóng viên báo Công lý đưa tin, phiên tòa xét xử lưu động vụ án Cố ý gây thương tích đối với bị cáo Phạm Thanh Bình (sinh năm 1982, ở bản Tân Sơn, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa) đã được diễn ra vào ngày 27/9.

Theo cáo trạng, vào 20 giờ ngày 14/3/2016, Phạm Thanh Bình sau khi uống rượu với bạn đã đưa người bạn về nhà mình ngủ. Khi đến vườn rau của ông Phạm Bá Lai (bố đẻ Bình), thì gặp vợ là chị Hà Thị Uyên. Bình đã nhờ vợ đưa bạn về. Tuy nhiên, chị Uyên nói với chồng là không thể dìu nổi. Tức giận vì vợ không làm theo ý mình, Bình đã đánh vợ. Ngay lúc ấy, ông Lai chạy ra can ngăn.

Thấy bố bênh vợ, mắng mình, Bình nổi cơn điên, nhanh chóng chạy về nhà lấy dao quay lại tìm vợ. Bình chạy vào nhà ông Lai thì bị ông đẩy ra khỏi nhà. Bị bố chống đối, Bình như một con thú lao vào dùng dao chém vào mặt của ông Lai.

Bất ngờ vì bị con chém, ông Lai chống cự lại bằng việc chạy vào nhà dùng gậy đập vào đầu Bình. Tuy nhiên, Bình không những không thức tỉnh và dừng lại mà còn tiếp tục chém vào vai, khủyu tay của bố mình cho đến khi gục xuống. Bình cũng bị choáng nên ngã xuống nền nhà.

Cả hai nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viên đa khoa huyện Quan Hóa. Bình chỉ bị thương nhẹ còn ông Lai vết thương khá nặng nên phải điều trị lâu dài.

 Tại phiên tòa, Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Về phía ông Lai, ông muốn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Bình 36 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Rất nhiều đối tượng uống rượu vào say khướt không làm chủ được bản thân đã trút lên người vợ những nắm đấm, bạt tai... thậm chí đến bố mẹ để cũng bị những con sâu rượu đánh đập không thương xót.

Vào hồi tháng 3/2016, chồng say rượu cũng đã chém vợ mới sinh tới tấp ở Lục Nam, Bắc Giang khiến nhiều người phẫn nộ.

chem_vo_POZE

 Chồng say rượu chém vợ mới sinh tới tấp ở Lục Nam, Bắc Giang.

Bất chấp sự cầu xin của người vợ mới sinh, sau khi uống rượu, đối tượng Bàn Văn Cường (SN 1983, trú tại thôn Gốc Rẻ, xã Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) vẫn nắm chặt tóc của vợ là Dương Thị Hiền (SN 1994) và đẩy chị nằm dúi dụi trước cửa nhà. Cầm trên tay thanh kiếm dài sáng loáng, gã chồng vũ phu chém người vợ trẻ không thương tiếc. Hậu quả, chị Hiền phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link