SÔC: Mẹ chồng hoảng sợ phát hiện con dâu chết trong tư thế treo cổ

( PHUNUTODAY ) - Về đến nhà không thấy con dâu đâu, người mẹ chồng tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện con dâu đã chết trong tư thế treo cổ trên cây nhãn của gia đình.

Ngày 2/11 công an xã Giang Sơn Đông (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ. Nạn nhân được xác định là chị N.T.H (SN 1992, trú tại thôn Nam Tân xã Giang Sơn Đông huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 1/11, sau khi bà C đón cháu nội đi học về đến nhà thì tá hỏa phát hiện chị H đã chết trong tư thế treo cổ trên cành cây nhãn.

treo-co-1-phunutoday.vn

 

treo-co-2-phunutoday.vn

 Cây nhãn nơi phát hiện chị H tử vong trong tư thế treo cổ,

Được biết, chị H quê ở Hải Phòng lấy chồng về Nghệ An đã có 1 con trai 2 tuổi, hiện tại chồng chị đang đi xuất khẩu bên nước Anh được 3 năm. Bà con lối xóm cho biết chị H là một người phụ nữ dễ gần và tốt bụng, trong cuộc sống không có mâu thuẫn với ai. Sáng cùng ngày mọi người vẫn thấy chị H đi cắt cỏ bình thường.

Đến khoảng 16h bà C không thấy chị H đi đón con nên bà đã ra trường đón cháu về, khi về tới nhà thì bà đã tá hỏa phát hiện cảnh tượng trên.

Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện một đôi dép, mũ và một dây thừng treo từ trên cây xuống.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đây không phải trường hợp đầu tiên mẹ chồng phát hiện con dâu chết trong tư thế treo cổ. Trước đó, vào tháng 3/2014 cũng xảy ra vụ việc tương tự. Ngày 30/3, ông Trương Văn Mạnh – Phó trưởng Công an xã Phượng Nghi (Như Thanh – Thanh Hóa) cho biết, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, Công an xã nhận được tin báo, bà Hà Thị Nụ (SN 1958, trú tại thôn Bái Đa 1, xã Phượng Nghi) chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng bà Nụ dậy, ra đánh răng rửa mặt xong rồi vào phòng định ngủ tiếp vì bà đang ốm.

Sau khi vào phòng được khoảng 20 phút, mẹ chồng bà Nụ vào gọi dậy ăn sáng, vừa đến phòng, bà bàng hoàng phát hiện con dâu đã chết trong tư thế treo cổ.

Được biết, bà Nụ là giáo viên của Trường THCS Phượng Nghi mới nghỉ hưu được một năm. Thời gian vừa qua bà Nụ bị ốm, nằm điều trị tại bệnh viện và mới trở về nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Phương Nghi và Công an huyện Như Thanh đã xuống hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bà Nụ cho gia đình tổ chức mai táng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn