Tâm thư rơi nước mắt của chàng phi công trẻ gửi người vợ qua đời ngay trước ngày cưới sau 10 năm yêu nhau

( PHUNUTODAY ) - Đó là những lời gửi tới người yêu, cô bạn gái hơn hai tuổi là cả tuổi thanh xuân của chàng trai.

 Mới đây, trên trang NEU Confessions, một trang mạng xã hội nổi tiếng nhất nhì của giới trẻ đã chia sẻ câu chuyện như một bức tâm thư của chàng trai kể về mối tình của mình. Đó là những lời gửi tới người yêu, cô bạn gái hơn hai tuổi là cả tuổi thanh xuân của chàng trai.

Thế nhưng, sự đời không phải lúc nào cũng như người ta muốn khi trải qua 8 năm yêu nhau, cô gái ra đi mãi mãi ngay trước ngày cưới khiến cư dân mạng không kìm được nước mắt.

chang-trai-khoc-phunutoday.vn1

 

Nội dung câu chuyện: "Em của năm 18 tuổi và anh 16, khi ấy em là một cô gái đáng yêu, ngây thơ và xinh đẹp vô cùng, còn anh là một chàng trai được cho là HOTBOY của khối nhưng mang tiếng đào hoa. Anh chỉ đơn giản là để ý em vì em xinh, rồi tán tỉnh và tỏ tình vào cá tháng tư. Thật bất ngờ là em lại đồng ý và chúng mình bắt đầu 1 tình yêu! Tình cảm của anh lúc ấy thật hời hợt chỉ như crush và cảm nắng một chị khối trên thôi, còn em anh luôn tự hỏi sao em lại chấp nhận một người như anh? Qua sự tình cờ và tìm hiểu anh mới biết hóa ra em đã thích thầm anh từ lâu, đơn phương anh đã mấy tháng rồi…

Thời gian trôi qua cũng chẳng biết anh đã yêu em từ khi nào, một tình yêu trưởng thành hơn khác với tất cả những lần trước, một tình yêu khiến anh ân hận vô cùng với quá khứ của mình, quá khứ bồng bột vô tình tổn thương em, một tình yêu mà khi gia đình anh biết chúng mình vẫn nhủ lòng nắm chặt tay nhau cùng đi qua sóng gió, một tình yêu mà anh thực sự sợ mất em, thực sự căm ghét bản thân mình…Nhưng dù thế nào thì anh cũng quyết yêu em, quyết giữ em và nhất định phải lấy em! Và chúng mình đã hẹn thề, em chờ anh 2 năm đến khi anh lên Đại Học…

Em của năm 19 tuổi và anh 17, em của anh vẫn là cô gái xinh đẹp giỏi giang bao người ngưỡm mộ như ngày nào, còn anh cũng trưởng thành hơn trước rất nhiều. Xác định mục tiêu và con đường của mình, đích đến cuối cùng cũng chỉ mong nhất định lấy được em. Em hay bảo : "Em đi học đại học rồi để bạn người yêu bé nhỏ ở nhà em không yên tâm, người yêu em đẹp trai, cao ráo soái ca thế này bao nhiêu em dòm ngó”. Em có biết không, anh an phận rồi đi đâu làm gì cũng chỉ nghĩ đến em.

Từ ngày quen em anh như biến thành 1 người khác,đi học rồi về đá bóng rồi lại học gần như cắt liên lạc với cả thế giới tuyệt giao với bạn bè đặc biệt là con gái. Ai nói gì anh cũng không care nói anh sợ người yêu cũng được không phải sợ hãi mà là sợ mất em, yêu em và trân trọng em… Anh lúc nào cũng chỉ mong đến cuối tuần để người yêu anh bắt xe từ Hà Nội về, lúc ấy anh chỉ mong mình lớn thật nhanh để người yêu anh đỡ khổ, anh thương người yêu anh lắm ròng rã bắt bao nhiêu chuyến xe bus chỉ để về thăm anh 2 tiếng…

Em của năm 20 tuổi và anh 18, em nhận được học bổng đi Nhật nhưng em từ chối vì năm ấy anh thi đại học em phải ở bên cạnh làm chỗ dựa cho anh… anh thừa nhận là mình ích kỉ vì thực sự không muốn để em đi. Kì thi đại học tới gần anh mường tượng ra cảnh mình được nắm tay em dạo quanh phố phường Hà Nội hét lên với cả thế giới em là người yêu anh. Nhưng rồi một lần nữa gia đình anh phát hiện ra , hôm ấy là sinh nhật 20 của em, xin lỗi vì lại là 1 kỉ niệm buồn, một sinh nhật đẫm nước mắt của em, anh tự hứa với lòng sẽ vì em mà cố gắng, sẽ không để em phải khổ thêm một lần nào nữa, anh yêu em nhiều lắm! Chúng mình vẫn yêu nhau sâu đậm nhưng rút vào hoạt động bí mật chứ không công khai như trước… 3 năm cấp 3 của anh trôi qua không vô nghĩa nhờ có em, thanh xuân của anh chính là em!

chang-trai-khoc-phunutoday.vn

 ẢNH MINH HỌA

Em của năm 21 tuổi và anh 19, anh đỗ vào trường mình mong muốn, bố mẹ giờ không còn ngăn cấm 2 đứa nữa nhưng em dạo này hay cáu và hay dỗi a lắm, mỗi lúc như thế chỉ biết ôm chặt em thấy sao người yêu anh đáng yêu thế này? Lâu lâu mới phát hiện ra là người yêu của anh hay ghen… vì nhiều người để ý với khen người yêu em đẹp trai… Người yêu anh càng lớn càng trẻ con, chỉ mong sao đủ 20 tuổi để đăng kí kết hôn ngay lấy em về làm vợ. Mấy năm tháng tuổi trẻ của chúng ta trôi qua êm đềm và tươi đẹp như thế…

Em của năm 24 tuổi và anh 22, em của anh rất giỏi trở thành phó giám đốc của một công ty Luật vẫn đáng yêu xinh đẹpnhư ngày nào, anh sắp ra trường và nhận được học bổng đi Anh 4 năm. Anh không muốn đi nhưng cả gia đình anh và em đều muốn anh đi, chúng mình còn đi đăng kí kết hôn sớm rồi anh mới chịu đi, đợi anh về rồi mình cưới luôn. Em nói em chờ được, ngày anh đi em khóc lụt sân bay, anh thương lắm vợ ơi lại để em phải chờ nhưng anh tin người yêu anh là một người con gái bản lĩnh khác với tất cả những người con gái khác… 4 năm yêu xa bao nhiêu nhung nhớ buồn thương chất chứa chúng mình đều vượt qua hết chứng minh cho tình yêu đích thực…

Em của năm 28 tuổi và anh 26, anh về nước và dẫn em đến nhà xin cưới luôn không cần xem ngày đợi tuổi gì nữa, chỉ muốn lấy em ngay thôi. Nhưng cả 2 gia đình đều phản đối quyết liệt nói chúng ta không hợp tuổi, cơ mà anh cũng kệ thôi giờ ai thì cũng không ngăn được anh lấy em, anh không thể chờ thêm 1 giây phút nào nữa rồi bố mẹ cũng phải đồng ý cho mình lấy nhau. 1/4 chúng mình mời cưới nhưng không ai đến dự vì nghĩ chúng mình đùa dai… 11/4 anh trở nên điên cuồng tìm em trong bệnh viện, em đã hôn mê tròn 11 ngày…

Vợ của anh ơi, từ khi chưa yêu cho đến những năm tháng yêu nhau lúc nào cũng là em đợi anh bây giờ đến lượt anh đợi em rồi!

1/4/2017 anh của 28 tuổi và em 28… dù bao lâu anh vẫn đợi….".

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn