Thư cuối của cô giáo tự tử vì bị dọa đuổi khỏi ngành

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cô giáo đang trong quá trình bị xem xét chịu hình thức kỷ luật do quấn giấy vào tay học sinh mẫu giáo để đốt đã tự vẫn bằng thuốc bảo vệ thực vật. Trong thư tuyệt mệnh, cô nêu lý do hành động đường đột là vì bản thân bị oan và quá buồn vì sợ không còn được đứng lớp.

Theo Người lao động, sáng 7/10, thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cho biết, khoảng 20 giờ tối 6/10, bệnh nhân Phạm Thị Mộng Tuyền (33 tuổi, giáo viên trường mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) đã tử vong và được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Trường mẫu giáo Tuổi Thơ, nơi nạn nhân làm việc (Ảnh NLĐ)

Trước đó, ngày 24/9, anh Nguyễn Đức Cường, phụ huynh cháu N.T.Đ (học lớp lá do cô Tuyền phụ trách) phản ánh với Ban giám hiệu trường mẫu giáo Tuổi Thơ việc con mình bị cô Tuyền châm lửa đốt ngón tay. Khi nhà trường kiểm tra thì phát hiện thêm cháu N.T.T cũng bị cô Tuyền dùng giấy quấn vào ngón tay đốt. Ban giám hiệu cùng cô Tuyền đã xin lỗi gia đình phụ huynh.
 
Ngay sau đó, phía trường và Phòng Giáo dục huyện Cầu Ngang đã đề xuất kỷ luật cô Tuyền vì làm ảnh hưởng đến đạo đức, hình ảnh nhà giáo… Sáng 27/9, sau cuộc họp từ Phòng Giáo dục trở về, cô Tuyền đã uống thuốc diệt cỏ tự tử trong nhà vệ sinh của trường. Cô Tuyền được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh trong tình trạng nguy kịch, hôn mê vật vã.
 
Qua chẩn đoán, bệnh nhân đã uống thuốc diệt cỏ rất độc nhưng được phát hiện trễ. Gần 10 ngày điều trị, mặc dù đã được các bác sĩ rửa dạ dày, ruột nhằm giảm bớt độc tố trong cơ thể nhưng phần lớn nội tạng trong cơ thể bệnh nhân đã không thể hoạt động trở lại.

Trước khi tự tử, cô Tuyền để lại thư tuyệt mệnh với nội dung: “Mình vô tội nhưng không ai tin nên mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy bằng cái chết. Phòng chưa gặp học trò đã vội kết luận mình và đòi kỉ luật, còn sống để làm gì? Đi dạy là niềm vui nhất đời mình mà không đi dạy thà chết. Cháu học sinh thân yêu, cô Tuyền xin lỗi không cùng các cháu vui đùa nữa nhưng cô yêu các cháu vô cùng, yêu các cháu nhiều, nhiều, nhiều”. Theo thầy Nguyễn Hồng Linh (chồng cô Tuyền) việc đề xuất hình thức kỷ luật với vợ mình chỉ nghe nói miệng chứ chưa thấy văn bản nào. 

Thư tuyệt mệnh của cô giáo Tuyền (Ảnh NLĐ)

Trước đó, chiều 3/10, trao đổi với PV, anh Nguyễn Hồng Linh cho biết hiện đang túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho vợ nói rằng, trước khi vợ mình tìm đến thuốc diệt cỏ đã bị lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Cầu Ngang yêu cầu kỷ luật, đuổi ra khỏi ngành.

“Lúc chưa xảy ra chuyện, vợ tôi nói là không chủ tâm đốt tay để học trò bị bỏng. Chỉ đốt giấy dọa vì mấy em nghịch ngợm quá. Nhưng không ngờ khi đốt giấy lại trúng tay một em và bị bỏng. Sự việc này vợ tôi cũng đến gia đình phụ huynh xin lỗi và họ cũng chấp nhận bỏ qua”, anh Linh sụt sùi.

Cũng theo anh Linh, khi một học sinh bị bỏng ở tay, cô Tuyền đã lấy kem đánh răng bôi lên cho lành vết thương. Nhưng không ngờ hôm sau về nhà, tay học sinh này lại nổi nhọt đỏ thêm.

“Vợ tôi là người rất thích dạy học. Hồi nhỏ đã trốn gia đình để được đi học về làm giáo viên. Khi nghe tin bị đuổi ra khỏi ngành, vợ tôi rất sốc nên nghĩ quẩn. Từ hôm vợ nhập viện đến giờ, tôi không tài nào ngủ được…”, anh Linh chia sẻ thêm.

Cũng theo anh Linh, 2 vợ chồng lấy nhau được hơn 10 năm nhưng chưa muốn có con. Bởi, từ khi lấy chị Tuyền, anh nuôi vợ ăn học từ thời bổ túc văn hóa và cho đến hôm nay đã tốt nghiệp đại học.

2 vợ chồng ở trong căn nhà vách lá, khó khăn lắm vừa rồi mới cất xong ngôi nhà và mới dọn về ở gần được 2 tháng thì xảy ra chuyện.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn