Tin mới nhất vụ gi.ết tài xế xe taxi ở Mỹ Đình

( PHUNUTODAY ) - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính kẻ đã s.át h.ại tài xế Nguyễn Văn D trước sân vận động Mỹ Đình.

giet-nguoi-40

Tối 3/2, theo nguồn tin của Zing.vn, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã bắt được nghi phạm sát hại tài xế taxi ở sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Nghi phạm 20 tuổi"Nghi phạm là Nguyễn Cảnh An, sinh năm 1999, quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An", nguồn tin nói và cho biết An bị bắt khi trốn tại tỉnh Hòa Bình, cách Hà Nội hơn 60 km.

Sau khi di lý nam thanh niên về Hà Nội, lực lượng điều tra tập trung ghi lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ trọng án.

Trước đó, vào khoảng 18h46 phút ngày 29/1, anh Nguyễn Văn D lái taxi nhãn hiệu Hyundai i10, BKS: 30A – 909... thuộc hãng taxi Linh Anh chở 1 đối tượng là nam giới đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực trước sân vận động Mỹ Đình.

Khi đến khu vực cổng số 2 của sân vận động Mỹ Đình, anh D đã bị đối tượng trên xe dùng dao cắt 1 nhát vào vùng cổ.

Sau đó, tài xế này đã mở cửa xe ô tô bỏ chạy về hướng cổng số 2 khoảng 10m thì bị ngã và tử vong.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do vết cắt ở cổ. Nhân chứng cho biết lúc vụ án xảy ra họ thấy nạn nhân mở cửa ôtô. Sau khi đi gần 20 m, tài xế gục xuống, bất động trước quán ăn ở đường Lê Quang Đạo.

Cuốc taxi cuối cùng của tài xế trẻ

Sáng 30/1, một ngày sau khi anh Duy bị sát hại, gia đình tài xế taxi tổ chức tang lễ cho người xấu số tại quê nhà ở xã Quang Tiến.

Ngôi nhà mái bằng đơn sơ nằm sát đường làng ở thôn Đông Sơn là nơi người tài xế 26 tuổi sống cùng vợ đang mang thai và con gái đầu hơn 1 tuổi. Trong nhà, tài sản chỉ vẻn vẹn những vật dụng đơn giản, không có gì đáng giá.

Ngôi nhà nạn nhân ở huyện ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Nhung - Zing.

Ngôi nhà nạn nhân ở huyện ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Nhung - Zing.

Ngồi trước di ảnh người em họ đoản mệnh, anh Nguyễn Văn Thắng nói cả gia đình ai nấy đều bàng hoàng, không dám tin Duy bị sát hại trong những ngày giáp Tết.

“Duy hiền lành, chịu khó làm ăn, bất kể ngày đêm cậu ấy đều nhận chở khách khi có yêu cầu”, anh Thắng nói và cho biết chiếc taxi Duy lái cuốc xe cuối cùng là do nạn nhân vay mượn ngân hàng để mua.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link