Tổ Tiên dặn dò: "Giữa anh em ruột thịt, dẫu thân mấy cũng đừng tùy tiện tiết lộ 3 điều sau"

( PHUNUTODAY ) - Có thể bạn từng nghĩ rằng anh em ruột thịt là người để mình chia sẻ, tâm sự bất cứ chuyện gì. Nhưng đây là suy nghĩ sai lầm.

Đầu tiên, chớ nên tiết lộ thu nhập và tiền tiết kiệm của bạn

Nhiều người nghĩ rằng anh, chị em trong nhà, việc tiết lộ thu nhập của mình với anh chị em thì có gì sai. Nghe thấy anh em trong nhà có tiền, nhiều người liền sẽ hỏi vay, mượn. Nhiều người nghĩ rằng anh em trong nhà, việc cho vay, cho mượn có gì là sai đâu. Tuy nhiên, khi đã có gia đình riêng, anh, em trong nhà không chỉ lo cho bản thân mà còn phải lo cho vợ/chồng, con của mình nữa. Nếu mang tiền cho anh em vay mượn, đến lúc vợ/chồng con mình cần, họ có trả lại được hay không.

untitled-1-87

Ở một gia đình nó, có người anh đi làm xa, nghe đồn rằng rất giàu có. Người em ở nhà làm ruộng thấy thế đã hỏi vay anh 200 triệu để mua bò sữa về nuôi. Người anh cảm thấy rất khó xử. Vợ chồng người anh trai sống và làm việc ở thành phố đắt đỏ. Thu nhập của hai người đều không thấp nhưng với chi phí sinh hoạt ở đó cộng thêm nuôi con và trả nợ mua nhà, thực sự không còn để được là bao.

Người em trai khi biết anh được thưởng Tết cao liền hiển nhiên nghĩ rằng anh chị phải tiết kiệm được rất nhiều và 200 triệu kia có đáng là bao. Tuy nhiên anh không hề đặt mình vào địa vị của anh trai mà suy nghĩ, không nhớ rằng vợ chồng anh chị lên thành phố lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, không được nhờ bố mẹ như mình ở nhà.

Nhiều người chỉ nhìn thấy sự thành công của người khác ở bề ngoài mà không biết được những vất vả, khó khăn đằng sau đó. Người em trai trong những dòng chia sẻ này chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ đâu nghĩ đến anh trai.

Nhận thức khác nhau, môi trường sống khác nhau, quan điểm về mọi sự tự nhiên cũng sẽ khác. Dù bạn có tiền hay không, việc tùy tiện tiết lộ thu nhập và tiền tiết kiệm của mình cũng không phải là điều tốt. Hãy im lặng và giúp đỡ anh chị em của bạn khi có thể. Nếu không thì cũng chớ nên khoe khoang, khoác lác làm gì.

Thứ hai, không tùy ý tiết lộ chuyện gia đình của nửa kia

Anh chị em hồi nhỏ là chim cùng bầy, cây liền cành, họ gắn bó với nhau, có cuộc sống như nhau. Nhưng khi anh chị em có gia đình, họ có cuộc sống riêng và cần dành nhiêu thời gian, công sức để vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Đặc biệt, với những điều liên quan đến nửa kia của bạn, chẳng hạn như gốc gác gia đình, chuyện gia đình người kia, dù tốt hay không cũng không nên tùy ý tiết lộ cho anh chị em.

untitled-1-135

Đạt được thành công từ khi còn khá sớm, Hùng biết đằng sau thành công ấy là không ít sự hỗ trợ của gia đình vợ. Anh là người có năng lực lại chăm chỉ, chịu khó nên được bố vợ đặc biệt yêu quý, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi con rể cần. Anh em trong gia đình anh cũng biết điều này và không tránh khỏi lời qua tiếng lại. Một lần người em trai của Hùng có việc, muốn bố vợ của anh trai giúp đỡ nhưng không được liền trách cứ, cho rằng điều kiện nhà vợ của anh tốt như vậy mà chỉ biết sống một mình.

Đối với nhiều người, nói chuyện với anh chị em về nguồn gốc gia đình của bạn đời mình là điều hết sức bình thường, như những lời chia sẻ hoặc tâm sự. Tuy nhiên người nói vô tình, người nghe hữu ý. Người ta có thể chế giễu bạn vì điều kiện kém hoặc đố kỵ khi bạn cưới được người có điều kiện tốt. Không tiết lộ về gốc gác gia đình của bạn đời chính là để bảo vệ và yêu thương nửa kia của mình. Một số điều vốn là chuyện riêng của vợ chồng bạn, không cần thiết phải chia sẻ với người ngoài, dù là anh em ruột thịt.

Thứ ba, không tuỳ ý chê bai, lên án người kia

Có người cho rằng anh em ruột thịt thì dù thế nào và ở bất cứ nơi đâu, tình cảm sẽ không bao giờ phai nhạt. Khi trò chuyện với họ, chúng ta chẳng cần phải giữ ý.  Người anh nọ vì không vừa mắt với em trai mình nên đã thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng. Anh nói em trai mình cần làm gì và không được làm gì. Nhất là trên bàn ăn, khi rượu vào lời ra, cuộc nói chuyện càng đi xa gốc của nó. Một bên không ngừng chỉ trích, cho rằng đối phương là em mà không biết nghe lời; một bên không thoải mái và cho rằng anh trai không hiểu và không nghĩ cho mình.

Nhớ rằng, trong những năm tháng đi học và đi làm, các bạn dần có khoảng cách với anh chị em của mình. Những năm tháng không sống chung dưới một mái nhà đó, mỗi người đã có cuộc sống riêng của mình. Các bạn không còn hiểu rõ về nhau như trước nên đừng vội phán xét, chê bai, chỉ trích người khác.

Khi bạn không ngần ngại nói với anh chị em của mình những gì bạn nghĩ về họ, họ sẽ nghĩ rằng bạn đang kiểm soát quá nhiều, phán xét họ trong khi không hiểu họ. Con người khi trưởng thành ai cũng có quan điểm, chính kiến riêng. Chẳng ai muốn nghe những lời chê bai, mạt sát từ người khác, nhất là anh chị em mình đâu. Những gì bạn nên làm là nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác.

Theo:  xevathethao.vn copy link