Những lời dạy của người xưa cho đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó không chỉ là những lời nói nhất thời mà đều là những lời hay ý đẹp được chắt chiu qua kinh nghiệm sống. Các cụ cho rằng, vận mệnh không chỉ do may rủi mà phần lớn được nuôi dưỡng từ cách sống và cách làm người. Với những ai sinh ra không có điều kiện, không tiền bạc, không quan hệ chống lưng, con đường đi lên có thể chậm hơn, lâu hơn, vất vả hơn những người ở vạch đích, nhưng không hề bế tắc. Tổ tiên vẫn truyền lại rằng, chỉ cần bền bỉ làm tốt hai việc cốt lõi dưới đây, sớm muộn cũng đến ngày đổi vận, có chỗ đứng và danh phận trong đời.
Việc thứ nhất: Làm người cho tử tế, giữ chữ tín đến cùng.
Người xưa coi chữ Đức là gốc của mọi phúc phần. Người có Đức sẽ có nền tảng và gốc rễ vững vàng để làm mọi chuyện. Không tiền thì có thể kiếm, không quan hệ thì có thể tạo, không có bạn bè thì có thể kết giao nhưng nếu mất chữ tín thì khó làm lại từ đầu.
Người siêng giữ lời, trọng chữ tín, làm việc rõ ràng, không gian dối, không đùn đẩy trách nhiệm, không hại người sẽ dần tạo được uy tín trong mắt người khác. Ban đầu có thể thiệt thòi, làm nhiều mà hưởng ít, nhưng về lâu dài, chính sự tử tế ấy sẽ mang quý nhân đến đúng lúc, may mắn liên tục ập đến. Tổ tiên tin rằng, người sống có đức thì vận xấu cũng hóa nhẹ, vận tốt đến thì bền lâu, thành danh không phải nhờ may mắn nhất thời mà nhờ nền móng vững chắc.
Việc thứ hai: Chăm chỉ học hỏi và làm việc không ngừng nghỉ.
Một người có khởi đầu chật vật, không gia thế, không tiền, không quan hệ, thứ duy nhất giúp một người thoát khỏi cảnh lận đận chính là năng lực và thái độ. Cần nỗ lực hết sức, học tập, làm việc tất cả đều tâm huyết và dốc toàn tâm toàn lực thì chắc chắn sẽ có ngày thành công. Tổ tiên từng dạy: “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”, ý nói vận mệnh được nuôi từ chính mồ hôi của mình. Khi năng lực đủ vững, cơ hội tự khắc tìm đến. Không cầu mà tiền tự về, không đấu đá mà danh tự đến.
Hai việc làm trên đây tưởng chừng giản đơn nhưng lại là chìa khóa đổi vận mà nhiều người bỏ qua vì nóng vội. Người không tiền, không quan hệ nếu kiên trì sống tử tế, khiêm nhường nhẫn nại và không ngừng trau dồi bản thân thì có thể đi chậm hơn người khác, nhưng chắc chắn không đi sai. Đến một thời điểm nhất định, phúc – lộc – danh sẽ cùng lúc mà đến, đúng như lời tổ tiên từng nhắn nhủ: “Có đức, có công, ắt có ngày nên nghiệp lớn.”