Được bố mẹ giao cho trông nhà, cô gái ngủ "no mắt" để trộm "nẫng" cả tivi lúc nào không hay
Ngủ trưa nhưng lại quên khóa cửa nhà, cô gái đã tạo cơ hội cho kẻ trộm vào nhà "cuỗm" đi chiếc tivi giá trị.
Ngủ trưa nhưng lại quên khóa cửa nhà, cô gái đã tạo cơ hội cho kẻ trộm vào nhà "cuỗm" đi chiếc tivi giá trị.
Khoảng 23h, Đức đã mang theo đạo cụ đến nhà bà Hồng để trộm cắp. Sau khi lấy được một chiếc iPhone 7 Plus, Đức trốn vào một phòng ngủ không có người để chờ cơ hội để ra tay nhưng lại ngủ quên đến 6h sáng hôm sau và bị gia đình nhà này phát hiện.
Đối tượng làm quen và lừa các cô gái nhẹ dạ đi vui vẻ, khi nạn nhân mệt lăn ra ngủ thì hắn dậy trộm tài sản.
Sau khi lấy đi ví tiền, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng… của chủ nhà, tên trộm quên mất việc phải trốn mà lăn luôn ra phòng khách ngủ cho đến tận sáng hôm sau.
Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận từng 4 lần "ghé thăm" nhà anh Nguyễn Phi (ở cùng thôn) để trộm tài sản. Có lần không lấy được gì, hắn trải chăn ngủ dưới gầm giường tới sáng.
Ăn trộm tiền xong, không vội trốn, tên trộm còn ung dung ăn sáng rồi… ngủ quên trong nhà nạn nhân.
Đột nhập tòa cao ốc 33 tầng ớ Sài Gòn, phá cửa các văn phòng gom nhiều laptop nhưng sau đó ngủ quên đến sáng thì bị phát hiện.
Trong khi hai kẻ nghiện ngập dùng ma túy rồi ngủ quên thì bé trai 2 tuổi bị chúng bắt cóc đã bỏ ra ngoài đường và được công an phát hiện.
Sau khi khoắng nhiều hiện vật trong đêm của một gia đình, tên trộm đã ngủ quên đến sáng và chỉ tỉnh dậy khi bị phát hiện.
Lấy đồ xong, Hoàng chuẩn bị tẩu thoát thì thấy trong tủ lạnh có hai hộp sữa. Hoàng lấy sữa uống rồi nằm lăn ra ghế ngủ quên đến sáng.