"Cười chảy nước mắt" với tên trộm bị bắt chỉ vì ngủ quên

( PHUNUTODAY ) - Đột nhập tòa cao ốc 33 tầng ớ Sài Gòn, phá cửa các văn phòng gom nhiều laptop nhưng sau đó ngủ quên đến sáng thì bị phát hiện.

Vào ngày 4/4, công an quận 1 (TP HCM) tạm giữ Phạm Minh Thành (39 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

g1

 Chân dung đối tượng. Ảnh nguồn: internet.

Theo như lời khai của đối tượng, trước đây đã từng đến cao ốc 33 tầng trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) nên biết nơi này có nhiều văn phòng, tài sản. Vì vậy, anh ta lên kế hoạch đột nhập vào các phòng để trộm cắp.

Vào tối 1/4, Thành bỏ xà beng, búa, đục, dây thừng, găng tay, quần áo… vào trong balô, đón xe ôm đến tòa nhà. Lên đến tầng 11, anh ta thấy không có camera an ninh, liền dùng xà beng cạy cửa phòng rồi đột nhập vào trong. Sau khi lục tung các két sắt nhưng không thấy có tiền, vàng. Hắn ta liền quơ 4 cái laptop, máy ảnh bỏ vào balo.

g0

 Toàn bộ tang vật đều bị bắt giữ. Ảnh nguồn: Internet.

Thực hiện hành vi ăn trộm xong, do buồn ngủ nên hắn ta giấu balô lên la phông rồi lăn ra ngủ. Rạng sáng hôm sau, lao công đến để dọn dẹp thì phát hiện tên trộm, báo bảo vệ bắt giữ.

Trước thông tin như vậy, cộng đồng mạng ai cũng "cười ra nước mắt" với tên trộm này.

"Tôi chỉ nghĩ những trường hợp này chỉ có trong truyện kể. Hài thật!!!" tài khoản Trương Quốc T chia sẻ.

"Đi ăn trộm mà cứ nghĩ mình đang ở nhà..." tài khoản HTVP chia sẻ

"Anh trộm tỉnh táo hài hước năm. Chắc do mệt + mơ thấy người mẫu nên đánh giấc ấy mà."

tài khoản Nguyễn L chia sẻ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn