Không lấy được đồ, tên trộm trải chăn, ngủ tại hiện trường

13:05, Thứ hai 12/05/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận từng 4 lần "ghé thăm" nhà anh Nguyễn Phi (ở cùng thôn) để trộm tài sản. Có lần không lấy được gì, hắn trải chăn ngủ dưới gầm giường tới sáng.

Công an huyện Hoài Đức vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1989, ở Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hải.

Được biết, vào ngày 30/4, Hải trèo tường, đột nhập nhà anh Nguyễn Phi (ở cùng thôn) để lấy trộm tài sản. Bị chủ nhà phát hiện khi đang lúi húi tại tầng 2, tên trộm lập tức bỏ chạy. Người dân địa phương và tổ công tác Đồn Công an Dương Liễu đã truy đuổi, bắt giữ Nguyễn Xuân Hải.

Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận từng 4 lần "ghé thăm" nhà anh Phi để trộm đồ. Có lần không lấy được gì, hắn ung dung trải chăn xuống gầm giường, ngủ một mạch đến sáng.

Trước đó, một vụ trộm tương tự cũng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh Phan Thiết. Chiều 21/6/2013, Nguyễn Hữu Hải (SN 1985, ngụ TP Phan Thiết), đóng vai một khách hàng đến giao dịch rồi nấp vào chỗ tối, chờ thời cơ hành động.

Ngân hàng nơi Nguyễn Hữu Hải đột nhập vào trộm rồi ngủ quên.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Hải xuống lục lọi đồ thì bị chuông báo động hú inh ỏi. Hoảng sợ, Hải phóng một mạch lên lầu hai rồi ra ban công tìm chỗ ẩn nấp tiếp. Sau khi im ắng trở lại, Hải xuống quầy giao dịch trộm tiền nhưng bất thành. Đói bụng và mệt mỏi, Hải lăn ra sàn ngủ.

Sáng 22/6, bảo vệ lên mở cửa kiểm tra phát hiện Hải vẫn đang ngủ nên bắt giữ giao cho công an. Tại đây, Hải thừa nhận do cá độ đá banh thua quá nhiều nên nảy sinh ý định đi ăn trộm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link