Cười ra nước mắt trước số phận thảm thương của những mâm cơm sau cơn "bão vô địch"

( PHUNUTODAY ) - Không chỉ mâm cơm, hàng loạt chiếc nồi nhôm cũng méo mó, biến dạng khiến dân mạng "cười ra nước mắt".

Trong trận đấu chung kết vào 15/12 vừa qua, người dân cả nước vô cùng vui sướng khi ĐT Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch mùa giải.

Bên cạnh cờ hoa hay băng rôn khẩu hiệu, sự xuất hiện của những chiếc nồi, chiếc mâm trên đường phố và âm thanh "choang choang" của chúng đã tạo được không khí nhộn nhịp, tưng bừng, đã thế lại còn đậm chất hài hước.

Mâm, nồi, chảo được mang xuống đường để đi bão.

Mâm, nồi, chảo được mang xuống đường để đi bão.

Không cần mất công mua kèn hay trống, nhiều CĐV đã sử dụng luôn dụng cụ "cây nhà lá vườn" của mình mang ra đường hoà chung dòng người ăn mừng chiến thắng. 

Tuy nhiên, sau cơn “bão” đó còn lại gì? Những bức hình dưới đây sẽ cho ta thấy được sự thật cười rớt nước mắt sau những buổi đi bão ăn mừng.

Mâm cơm méo mó, châm chích sau một đêm đi “bão”.

Mâm cơm méo mó, châm chích sau một đêm đi “bão”.

Hình ảnh mâm cơm khiến nhiều người cười ra nước mắt.

Hình ảnh mâm cơm khiến nhiều người cười ra nước mắt.

Sau đêm bão, chiếc nồi cũng méo mó, biến dạng không kém.

Sau đêm bão, chiếc nồi cũng méo mó, biến dạng không kém.

Hàng loạt chiếc mâm, chảo biến dạng.

Hàng loạt chiếc mâm, chảo biến dạng.

Những chiếc mâm thủng to không dùng được nữa như thế này.

Những chiếc mâm thủng to không dùng được nữa như thế này.

Búa và chảo cũng được mang xuống đường để đi bão rồi trở về với bộ dạng méo mó.

Búa và chảo cũng được mang xuống đường để đi bão rồi trở về với bộ dạng méo mó.

Những chiếc mâm đã trở thành chiếc “trống bất đắc dĩ “cho các CĐV.

Những chiếc mâm đã trở thành chiếc “trống bất đắc dĩ “cho các CĐV.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn