Tự tin với làn mi cong vút nhờ dầu vừng

06:35, Thứ tư 04/07/2012

( PHUNUTODAY ) - 3 tuần, lông mi sẽ mọc trở lại.

Điều đầu tiên cuốn hút khi nhìn vào gương mặt cô là đôi mắt long lanh sáng và làn mi cong vút. Làn mi dài, cong vút như hai cánh bướm nâng bổng cửa sổ tâm hồn, giúp viên ngọc của tâm hồn như được bay bổng lên. Tôi ao ước mình cũng được đẹp như thế...
[links()]
Khi “tình địch” khiến mình cũng phải ao ước

Đã 2 tuần rồi, tôi nhận thấy sự thay đổi ở Hoàng. Dường như anh ít chia sẻ với tôi hơn, những câu chuyện cũng nhạt nhẽo hơn. Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm và chỉ còn chờ đến ngày về xây một tổ ấm rất gần. Chuyện gì đang xảy ra?

Trước kia, mỗi ngày của tôi thường bắt đầu với một tin nhắn của Hoàng. Anh đánh thức tôi dậy bằng một tin nhắn thật dễ thương và thỉnh thoảng tới đón tôi đi ăn sáng. Chúng tôi cũng thường đi ăn trưa cùng nhau và chuyện gia đình, công việc, bạn bè, chúng tôi luôn chia sẻ với nhau từng li từng tí một.

Đến nỗi, bạn bè phải bảo chúng tôi rằng, chúng tôi cứ dính lấy nhau như đôi sam thế có bao giờ thấy nhàm chán không, hoặc ít nhất cũng là không có không gian riêng cho mình nữa, nhưng Hoàng và tôi luôn khẳng định rằng, chúng tôi cần nhau và mong muốn được chia sẻ với nhau như cần không khí để thở hàng ngày.

Tôi luôn tự hào và hãnh diện về tình yêu của tôi với bạn bè như thế. Vậy mà đã 2 tuần rồi, tôi cảm thấy Hoàng ít chia sẻ với tôi hơn. Những tin nhắn đánh thức tôi dậy và tin nhắn chúc ngủ ngon xuất hiện lưa thưa.

Hoàng quên, hay anh đang bận tâm tới điều gì đó khác, hay anh không muốn quan tâm tới tôi nữa rồi? Tôi luôn tự dằn vặt mình với hàng tá câu hỏi như thế và hụt hẫng đi vào giấc ngủ chập chờn.

Có lần, tôi hờn dỗi về điều đó thì Hoàng chỉ xuề xòa cho qua và nói anh đang bận. Tôi không tin điều đó và quyết tâm tự mình tìm hiểu lý do.

Lấy hạt vừng tươi giã nát, chiết lấy dầu rồi mỗi tối trước khi đi ngủ, rửa sạch lông mi, sau đó dùng tăm bông chấm dầu bôi lên, sáng hôm sau rửa sạch bằng nước ấm. Làm như vậy trong 2-3 tuần, lông mi sẽ mọc trở lại. (Ảnh minh họa)
Lấy hạt vừng tươi giã nát, chiết lấy dầu rồi mỗi tối trước khi đi ngủ, rửa sạch lông mi, sau đó dùng tăm bông chấm dầu bôi lên, sáng hôm sau rửa sạch bằng nước ấm. Làm như vậy trong 2-3 tuần, lông mi sẽ mọc trở lại. (Ảnh minh họa)

Nhờ một người bạn cùng cơ quan của Hoàng, tôi được biết, phòng anh vừa có một cô gái trẻ tới thực tập và Hoàng chính là người hướng dẫn thực tập cho cô gái đó. Bạn Hoàng còn cho biết, thỉnh thoảng Hoàng đi ăn trưa với cô gái.

Đó là một cô gái còn rất trẻ và xinh đẹp, đáng yêu. Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi chưa từng gặp cô gái ấy, tôi thật sự muốn biết mối quan hệ giữa Hoàng và cô ta.

Tôi phải để cô gái đó biết rằng, Hoàng là bạn trai của tôi, và cô ấy đừng bao giờ dù chỉ là trong suy nghĩ có được Hoàng. Tôi phải dập tắt mọi thứ ngay từ khi nó mới chỉ nhen nhóm. Người tôi như sôi lên.

Lấy lý do được nghỉ sớm và tới đợi Hoàng cùng đi ăn trưa, tôi đến phòng Hoàng. Ngỡ ngàng là cảm xúc đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô ta. Đó thật sự là một cô gái đẹp với vóc dáng thanh tú và một mái tóc dài mượt mà.

Nhưng ấn tượng đầu tiên khiến người đối diện cuốn hút khi nhìn vào gương mặt cô là đôi mắt long lanh sáng và làn mi cong vút. Làn mi dài, cong vút như hai cánh bướm nâng bổng cửa sổ tâm hồn, giúp viên ngọc của tâm hồn như được bay bổng lên.

Tôi ao ước mình cũng được đẹp như thế... Hoàng thường nói với tôi rằng trên gương mặt, biểu cảm nhất là đôi mắt, và chính đôi mắt là cửa sổ đưa con người đến với nhau gần hơn nên với anh, đôi mắt là điều anh ấn tượng nhất khi gặp.

Cô gái chẳng phải là mẫu người mà Hoàng mong muốn và yêu thích đó sao! Có phải cô ta chính là nguyên nhân khiến Hoàng xao nhãng, nhạt nhẽo với tôi? Hoàng đang hướng đến cô gái này? Sau giây phút ngỡ ngàng là cảm giác lo sợ của tôi. Người ta sẽ làm gì khi “tình địch” hơn hẳn mình?

Chạy đua với “tình địch” khiến tôi xấu xí hơn

Tôi chỉ là một cô gái vào dạng bình thường về nhan sắc. Đôi mắt tôi thuộc dạng bình bình, nghĩa là không đẹp cũng không xấu, không quá to cũng không quá nhỏ, chẳng có gì là nổi bật cả. Duy chỉ có một điều kéo lại là mắt của tôi rất sáng.

Biết ý thích của Hoàng, tôi cố gắng chăm chút để mình được đẹp hơn trong mắt anh. Tôi hiểu rằng, làn mi cong vút sẽ khiến cho đôi mắt của tôi trở nên thu hút hơn và ấn tượng hơn nên tôi thường xuyên trang điểm cho đôi mắt của mình.

Để có một làn mi cong, tôi thường xuyên uốn mi rồi chải mascara thật kỹ. Tông màu tôi thường dùng cho đôi mắt là màu hơi bạc để làm nổi bật lên đôi mắt sáng của mình. Hoàng nói anh thích đôi mắt của tôi, đôi mắt sáng của một cô gái thông minh và giàu tình cảm.

Trước kia là vậy, nhưng giờ đây, sự xuất hiện của cô gáikhiến tôi cảm thấy mình thua kém hơn hẳn. Tôi không tự tin với chính mình nữa và dù cho Hoàng không biểu lộ gì hơn ngoài việc ít chia sẻ với tôi hơn trước, cũng như không biết anh có dành tình cảm đặc biệt cho cô gái ấy không, nhưng tôi luôn cảm thấy lo ngại và cuống cuồng giữ lấy anh.

Mỗi lần đi đâu cùng anh, tôi mất hàng mấy giờ đồng hồ chỉ để trang điểm cho đôi mắt mà điểm nhấn là làn mi được uốn thật cong và chải mascara thật kỹ. Nhưng cũng chính sự kỹ càng thái quá đó đã làm hại đến tôi.

Một buổi tối lãng mạn, Hoàng chạy xe chầm chậm đưa tôi đến dự sinh nhật một người bạn thì bất chợt, một cơn mưa bất ngờ ào xuống. Dù Hoàng đã tăng tốc chạy vào một quán trú mưa nhưng cơn mưa đầu hạ vẫn kịp thời khiến chúng tôi ướt lem nhem.

Chiếc váy hoa yểu điệu của tôi trở nên nhàu nhĩ dính vào người nhưng điều đó không đáng kinh khủng bằng việc lớp mascara đã kịp thời trôi khỏi lông mi khiến mắt tôi biến thành một quầng thâm khủng khiếp.

Hoàng kêu lên thảng thốt như gặp một sinh vật lạ khi nhìn thấy tôi, còn tôi thì chỉ biết cuống cuồng lau mặt, lau mắt mà vẫn không sao hết được lớp màu đen khủng khiếp kia. Sau đó, tôi nhất quyết về nhà, không đến dự sinh nhật bạn nữa.

Hoàng đành ngậm ngùi chở tôi về. Tôi im lặng suốt trên đường về và khi đến nhà, tôi bật khóc nức nở. Có lẽ, hình ảnh tôi trong mắt Hoàng kinh khủng lắm.

Sau đó, tôi không gặp Hoàng suốt một tuần liền, dù anh nói thế nào, thậm chí đến nhà tôi cũng trốn biệt. Như một nỗ lực lấy lại hình ảnh của mình, tôi đến các trung tâm thẩm mỹ để uốn mi cong. Việc uốn mi cong ở các trung tâm khiến tôi mất ít thời gian cho việc uốn mi ở nhà hơn chút ít.

Tôi tìm đến các loại mascara mắt không phai và vẫn kiên trì trang điểm cho đôi mắt như ngày nào. Mỗi lần rủ tôi đi đâu là Hoàng lại phải chờ đợi dài cổ. Tôi muốn hình ảnh của tôi trong mắt Hoàng phải thật đẹp, tôi không muốn Hoàng tơ tưởng tới cô gái có làn mi cong vút và đôi mắt biết nói kia.

Nhưng đến một ngày, tôi kinh hoàng khi nhìn vào gương bởi phát hiện ra lông mi của tôi sau một thời gian liên tục tới các tiệm uốn mi cong và chải lớp mascara quá dày đang rất giòn và dễ gãy. Chỉ cần tôi hơi chạm cái kẹp mi vào thôi là đã có sợi lông mi gãy rụng.

Thế là, từ một làn mi không đến nỗi nào, tôi trở thành chủ nhân bất đắc dĩ của một làn mi cái ngắn dài mọc khác nhau và lưa thưa trông đến là thảm hại. Còn đâu nữa cánh bướm điểm trang cho đôi mắt sáng trong thông minh mà anh yêu thích ngày nào.

Nhìn mình trong gương, tôi chỉ còn biết khóc. Kể từ đó, mỗi lần đi chơi với Hoàng, tôi đành phải miễn cưỡng gắn mi giả để che lấp đi khiếm khuyết đáng sợ này. Nhưng có một lần, Hoàng buồn buồn nhìn vào mắt tôi và nói:

“Anh thích những gì thuộc về tự nhiên hơn em ạ!”. Tôi biết lớp mi giả làm cho mắt tôi khô cứng hơn và gượng gạo hơn. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chui xuống đất và giật phắt ngay cái lông mi giả đang gắn trên mắt mình. Nghĩ đến cô gái trẻ ở cơ quan của Hoàng, tôi càng ấm ức và lo sợ hơn.

Tìm lại tự tin nhờ dầu vừng

Quá thất vọng trước làn mi của mình, nhân được nghỉ một tuần làm việc, tôi dùng kéo cắt hết những phần giòn và dễ gãy của lông mi đi, với hy vọng chúng sẽ đều hơn khi mọc lại.

Nhưng đã hết một tuần nghỉ mà lông mi vẫn chưa mọc lại như thường, trông tôi chẳng khác nào một con gà trụi lông thảm hại. Từ đó, tôi không dám chải mascara cũng như uốn mi hay đeo mi giả nữa, tôi buộc phải đeo cặp kính đi nắng to bản che gần nửa khuôn mặt và ủ rũ buồn.

Tôi nói dối Hoàng là đi công tác và chỉ liên lạc với anh qua điện thoại, email. Có những lúc ngồi một mình, tôi nghĩ, có lẽ giờ này, Hoàng đang ngồi tâm sự cùng cô gái có làn mi cong vút và đôi mắt biết nói kia cũng nên. Tôi thật dại dột khi tự mình đã đẩy mình xa anh. Nghĩ vậy, tôi lại càng ủ rũ hơn.

Cái mặt bí xị như bánh đa ngâm nước của tôi và đôi kính to bản đã không qua được mắt chị Giang cùng phòng. Chị đoán đúng ngay “bệnh” của tôi và mách cho tôi một phương pháp giúp cải thiện được tình trạng thảm hại của tôi.

Chị bảo, quá trình sinh trưởng của lông mi thường kéo dài từ 4-8 tuần, nhưng nếu biết cách chăm sóc thì quá trình đó sẽ rút ngắn lại. Chị bảo tôi lấy hạt vừng tươi giã nát, chiết lấy dầu rồi mỗi tối trước khi đi ngủ, rửa sạch lông mi, sau đó dùng tăm bông chấm dầu bôi lên, sáng hôm sau rửa sạch bằng nước ấm.

Nếu không có dầu vừng có thể dùng dầu dừa. Liên tục như vậy trong 2-3 tuần, lông mi sẽ mọc trở lại. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi kiên nhẫn làm theo mách bảo của chị và thật bất ngờ, chỉ sau 2 tuần, lông mi đã mọc lại và dài hơn, mượt hơn.

Tôi sung sướng khi sang tuần thứ 3, tôi đã có một làn mi dài hoàn toàn khỏe mạnh cong vút, thậm chí còn đẹp hơn trước.

Mỗi lần đi đâu, tôi không cần mất thời gian cầu kỳ như trước nữa mà nếu muốn đẹp hơn, tôi chỉ cần dùng máy sấy tóc, sấy nóng cái kẹp mi khoảng 10-15 giây, độ nóng của kẹp mi sẽ giúp làn mi cong tự nhiên và đẹp hơn. Tôi đã lấy lại tự tin chỉ nhờ cách đơn giản như thế.

Sau 3 tuần, gặp lại tôi, Hoàng ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp giản dị sáng ngời của đôi mắt tôi. Anh hôn lên mi mắt tôi và nói đã nhớ tôi nhiều đến như thế nào trong thời gian qua. Anh nói sẽ không để tôi xa anh nữa vì một đám cưới đang đợi chúng tôi ở phía trước.

Giờ thì đến lượt tôi ngỡ ngàng, vậy mà, tôi đã từng không tin tưởng ở tình yêu của anh dành cho tôi. Thiếu chút nữa thì tôi đã đánh mất đi tình yêu của mình chỉ vì cuộc chạy đua ngớ ngẩn với một “tình địch” trong tưởng tượng.

Nhưng thế lại hóa hay, bởi nhờ vậy mà tôi đã tìm lại được vẻ đẹp tự nhiên cho đôi mắt sáng của mình. Cảm ơn dầu vừng nhiều lắm!

  • Đặng Thanh Thủy - (Cẩm Phả, Quảng Ninh)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc