Tử tù học chữ… viết thư cho vợ

10:19, Thứ hai 07/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Trong trại giam chờ thi hành án tử, một phạm nhân quyết tâm học bằng được cái chữ. Giờ không những viết thư cho vợ, anh còn tự tay viết thư ân xá xin Chủ tịch nước cho anh sớm được đoàn tụ với gia đình.

Trong trại giam chờ thi hành án tử, một phạm nhân vì thương nhớ vợ con, mong ngóng ngày được trở về đã quyết tâm học cái chữ. Giờ không những viết được thư cho vợ, anh còn tự tay viết thư ân xá xin Chủ tịch nước cho anh sớm được về với vợ, với con.

Sồng Văn Chứ, SN 1973, trú ở bản Pá Hộc, xã Pù Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa bị bắt về hành vi buôn bán ma túy. Cái án 15 năm chưa xong, Chứ lại bị phát hiện là trùm một đường dây ma túy khác. Tội thêm tội, Chứ bị tòa tuyên án tử hình.

Nhà Chứ có 8 anh em, nhà nghèo, bố lại nghiện ma túy nặng, suốt ngày quay quắt trong thuốc phiện, đèn bàn.

Khi Chứ lên 8 tuổi, thì cả ba anh em cùng vào lớp 1. Vì nhà nghèo, nên học được hơn 1 năm, thì lần lượt cả 3 anh em đều bỏ học. Chứ được học nhiều nhất, nhưng cũng chỉ bước sang lớp 2 được mấy ngày là nghỉ.

Năm Chứ lên 10 tuổi, có người thuê xách ma túy thuê, với giá 15.000 đồng, Chứ gật đầu ngay. Thấy mỗi lần bố ốm, có ma túy là khỏe hơn nên số tiền kiếm được Chứ dồn hết mua ma túy cho bố chữa bệnh. Sau lần đó, thi thoảng Chứ lại dẫn họ đi mua ma túy.

Mô tả ảnh.
Từ khi vào trại, Chứ được biết rất nhiều thứ, vui nhất là được học chữ để Chứ viết thư cho vợ (Ảnh minh họa: congannghean.vn)


16 tuổi, Chứ lấy vợ. Gần một năm sau, Chứ có cậu con trai đầu lòng. Bố vợ Chứ là người chuyên sang bên kia biên giới mua ma túy rồi bán lại cho các chủ hàng từ dưới xuôi lên. Mỗi lần bận, Chứ là người thay bố vợ đi lấy “hàng” cung cấp cho các đầu mối.

Năm 2002, Chứ bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt (khi chưa đủ tuổi vị thành niên) vì tội vận chuyển ma túy, lúc bị bắt, vợ Chứ đang bầu đứa thứ 2. Chứ bị kết án 15 năm tù.

Thi hành án ở Trại giam số 5 được gần 5 năm, Chứ lại tiếp tục bị ra Tòa vì có liên quan đến đường dây mua bán ma túy do Trần Đăng Bình và vợ là Nguyễn Thị Thanh Hương cầm đầu.

Bố vợ Chứ - tức Sồng A Da là mắt xích quan trọng, Chứ cũng có tên trong đường dây này với tội mua bán trái phép hơn 8 bánh hêroin. Cùng với 5 đối tượng khác, Sồng Văn Chứ bị kết án tử hình, bị giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa chờ thi hành án.

Thời gian đầu, Chứ suy sụp, khóc lóc suốt ngày. Buồn nhất, là trong suốt thời gian chịu án, nhưng chưa một lần Chứ được vợ con tới thăm nuôi.

Chứ bảo, Chứ thương các con quá. Đứa lớn cũng phải 12 tuổi, đứa nhỏ, giờ cũng gần 8 tuổi rồi nhưng từ khi đẻ Chứ chưa được biết mặt con.

Từ khi vào trại, Chứ được biết rất nhiều thứ, vui nhất là được học chữ để Chứ viết thư cho vợ. Chứ kể: Chứ đã viết cho vợ 3 lá thư rồi. Vợ Chứ cũng không biết chữ, nhưng cũng gửi được cho Chứ một lá thư, không biết là đi nhờ hay cô ấy tự viết – Chứ thắc mắc.

Như chợt nhớ ra điều gì, Chứ lục trong túi quần, lôi ra một tờ giấy đã nhàu nát khoe “đây, thư của vợ cháu, cán bộ xem đi”. Những dòng chữ nguệch ngoạc sai chính tả, nhiều chữ không thể đọc được. Bức thư viết: “Tao nhớ mày lắm, các con cũng nhớ mày, thằng Chía đi làm nương rồi. Thằng Dia được cán bộ cho về xã đi học lớp 2, đến tối mới về. Tao nuôi con lợn, đến hè sẽ bán để thăm mày. Bảo cán bộ đừng cho mày chết…”.

Nhưng đợi mãi chưa thấy lên. Không biết là vì sao. Chứ sợ… sẽ không còn được gặp vợ con nữa.

Giờ Chứ chỉ mong ông Chủ tịch nước hãy tha cho Chứ tội chết, để Chứ còn về với vợ con… Chứ bảo, chính tay Chứ viết thư cho ông Chủ tịch, thư gửi đã lâu rồi mà chưa thấy ông trả lời.

Đến giờ phải quay lại phòng giam, Chứ không quên nhắn nhủ: Nếu cán bộ lên bản gặp vợ cháu, bảo nuôi con cho tốt, cho chúng nó đi học, ai nhờ mua ma túy đừng nghe, đừng đi ma túy mà chết đấy”.

  • Đức Tâm
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc