Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà lại đăng tải dòng trạng thái về con trai Subeo của mình: "Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của cậu làm em chết. Chúc cậu thêm một tuổi luôn vui nhé cậu ơi. Cảm ơn cậu đã luôn bảo vệ và nói lời yêu thương đến em... Chỉ có cậu luôn khiến em biết mình vẫn luôn là người hạnh phúc. Happy Brithday My Son". Sau chia tay đại gia kim cương, Hà Hồ dồn hết tình cảm cho con trai Subeo. Thời gian qua, nhiều người nhận ra, cô liên tục nhắc đến con trai trên trang cá nhân.
"Sống chung với mẹ chồng" đang dần bước đến hồi kết khiến nhiều người tò mò. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng bộ phim không có lấy một nhân vật tử tế, không có tính giáo dục và còn phiến diện. Nói về điều này, NSND Lan Hương nói: "Đó là những lời nhận xét phiến diện. Người nhận xét không theo sát mạch phim và không xem phim một cách thấu đáo. Bất cứ tác phẩm cũng sẽ mang đến cho người xem một bài học nào đó. Theo tôi, “Sống chung với mẹ chồng” là bài học về luật nhân quả. Bà mẹ chồng Phương ghê gớm và ác nghiệt với cô con dâu đầu tiên cho nên rất nhanh chóng, bà phải chịu đựng cô con dâu “quái thai” thứ hai. Giá trị nhân văn của bộ phim nằm ở cái kết. Càng về cuối, khán giả sẽ càng chiêm nghiệm được nhiều bài học rất đời."
Mới đây, Thanh Bi - bạn gái Quang Lê lại khiến dư luận dậy sóng với đoạn clip quảng cáo sản phẩm cho một nhãn hàng với độ dài hơn 1 phút có hình ảnh và nội dung gây "nhức mắt". Theo đó, tâm điểm của clip là nữ diễn viên "Người phán xử" cầm một dụng cụ massage mặt để quảng cáo với tư thế và biểu cảm thô tục. Đoạn clip này nhanh chóng nhận được nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Dù mới được đăng tải những đoạn clip đã nhận được vô số những ý kiến tiêu cực từ phía khán giả. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi xem video đó, họ còn tự hỏi không biết mình đang xem quảng cáo hay xem trailer khiêu gợi dung tục quá mức.