Việt Hương đáp trả khi bị chê từ thiện làm màu, tuyên bố một câu khiến antifan "câm nín"

( PHUNUTODAY ) - Đây không phải lần đầu tiên nữ nghệ sĩ bị chỉ trích. Dù tích cực hoạt động từ thiện mùa dịch, Việt Hương vẫn bị một bộ phận dân mạng lên tiếng trách móc, bắt bẻ.

Tối 30/7, Việt Hương cập nhật trên trang cá nhân: "Là em, đi 14 điểm hôm hay, 1.070 bánh ngọt, 1.060 hộp sữa, 880 ký gạo, 690 trứng, mắm, cháo...

Chiều thêm 3 điểm tặng tinh dầu, 2 điểm bánh mì trứng, 6.000 bánh, 1.000 trứng, 580 chai tinh dầu gió và 70 bánh kịp cho tuyến đầu lỡ bữa, ăn vào lúc 3h30 chiều, đi quá hay kịp 18h! Thương lắm".

viet-huong-2

Tuy nhiên, cũng có người không vừa mắt với sự khoe khoang của Việt Hương, cho rằng làm màu.

"Công nhận giới nghệ sĩ giờ ưa làm màu ghê, làm rồi còn phải chụp choẹt đăng lên để mọi người thấy mình, ừ thì làm việc thiện này nọ. Cái người mà thiện thật sự họ không có màu mè như vậy đâu à nghen", tài khoản này nói. 

Trước lời lẽ khó nghe, Việt Hương cho biết mình cập nhật tình hình như thế cũng là cách để giúp mọi người có thêm năng lượng tích cực và yên tâm vì quà sẽ được đến tận nơi. Danh hài thẳng thắn tuyên bố: "Hứa danh dự với anh không đăng một tấm hình nào nữa nếu anh cho em 5 tấn gạo. Em tặng bà con xong không thấy cái bóng em luôn chứ đừng nói hình. Thiệt á, ngồi chờ anh hé, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha là em mừng rồi".

viet-huong-1

Bị một vài cư dân mạng "nói vào nói ra" về chuyện từ thiện để quảng cáo sản phẩm, nữ danh hài thẳng thắn chia sẻ: "Hương không có một cái lợi ích gì khác, thưa quý vị sản phẩm của em là mỹ phẩm. Còn cái Hương đang làm vì Hương lo cho những người không còn khả năng nữa. Vợ chồng Hương từ thiện không có lợi ích nào khác ngoài mục đích duy nhất là trong lúc dịch bệnh như một cuộc chiến tranh thì mình giúp được nhiều người thì mình giúp". 

Đây không phải lần đầu tiên nữ nghệ sĩ bị chỉ trích. Dù tích cực hoạt động từ thiện mùa dịch, Việt Hương vẫn bị một bộ phận dân mạng lên tiếng trách móc, bắt bẻ.

Về điều này, nữ nghệ sĩ mới đây tâm sự trên sóng livestream: "Tôi làm từ thiện hơn nửa tháng qua, xem nó như công việc hàng ngày, nhưng nhiều người chỉ trích tôi rất nặng nề. Đôi lúc tối về tôi nằm suy nghĩ sao mình ngu quá, làm chi cho bị chửi, tôi làm gì người ta cũng chửi tôi".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link