Vợ thuê xã hội đen chém chồng như chém chuối

( PHUNUTODAY ) - Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mà người vợ nhẫn tâm thuê giang hồ đón đường “xử” chồng của mình để dằn mặt. Kết quả là ông chồng bị chém hơn chục nhát vì dám làm phật ý vợ.

(Phunutoday) - Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mà người vợ nhẫn tâm thuê giang hồ đón đường 'xử' chồng của mình để dằn mặt. Kết quả là ông chồng bị chém hơn chục nhát vì dám làm phật ý vợ.
[links()]
Tối ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với các đối tượng gồm: Hà Chí Hiếu (37 tuổi), ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Sáu (26 tuổi), huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Võ Thị Nhớ (46 tuổi) và Trần Kim Chúc (31 tuổi) cùng ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ tổ chức giết người này là ông Trần Văn Thời (48 tuổi, chồng bà Võ Thị Nhớ).

Theo điều tra của Công an huyện Đức Hòa, do giữa bà Nhớ và ông Thời thường xuyên có mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nên bà Nhớ đã nhờ Kim Chúc thuê nhóm giang hồ đón đường chém ông Thời để dằn mặt với giá khoảng 10 triệu đồng.

Theo kế hoạch đã định, Kim Chúc tổ chức theo dõi ông Thời chờ cơ hội để ra tay. Đến trưa ngày 14/1, khi ông chồng xấu số này vừa chạy xe về đến xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa thì Kim Chúc gọi điện thoại điều 4 tên giang hồ có máu mặt bám sát theo ông Thời.

Đến đoạn đường vắng, 4 đối tượng này ép ông Thời vào lề rồi dùng mã tấu chém nhiều nhát vào đầu, vai ông Thời rồi bỏ đi. Ngay sau đó, ông Thời được người dân địa phương đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Hòa nên thoát chết. Vụ việc ngay sau đó được trình báo với công an.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa bắt Hiếu và Sáu, từ lời khai của hai tên này, Công an huyện Đức Hòa tiếp tục bắt giữ Kim Chúc và Nhớ. Hai tên còn lại là Thanh và Hâu hiện đang bị truy nã vì đã bỏ trốn.

Theo một số người dân sống gần nhà ông Thời thì thời gian gần đây thường nghe ông Thời và bà Nhớ cãi vã. Bà Nhớ thường lớn tiếng với ông Thời, có lần bà này còn vung tay đánh chồng. Do bà Nhớ có máu hung hăng nên làng xóm không ai dám can ngăn. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 

  • Công Bằng
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn