Vụ 2 bé gái bị hãm hiếp, sát hại: Nhân chứng kể lại giây phút "kinh hoàng" đối đầu với "yêu râu xanh"

( PHUNUTODAY ) - Trước khi khai nhận chính mình là thủ phạm sát hại 2 bé gái trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên cách đây nhiều tháng, có người đã bắt được đối tượng có hành vi đồi bại với một người trong xóm.

Theo tin đã đưa, chiều 22/11,  Đại tá Nguyễn Đình Chiến – Trưởng Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, đã hoàn tất hồ sơ vụ án hiếp dâm, chuyển đến Cơ quan điều tra CATP Hà Nội để xử lý đối tượng Đào Văn Hùng (30 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 19/11, người dân ở thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội bắt được Đào Văn Hùng (SN 1986), người cùng thôn nghi có hành vi hiếp dâm một phụ nữ đã có gia đình. Đối tượng sau đó bị bắt giữ.

Em Nguyễn Phúc Thiện (SN 1997) là người chứng kiến toàn bộ vụ việc cho hay, ban đầu em cùng bạn do tò mò nên đã ra xem và phát hiện việc Hùng có hành vi hiếp dâm một người phụ nữ. Thấy vậy, Thiện vội vàng chạy về nhà báo cho bố em là ông Nguyễn Tuấn Anh (45 tuổi).

hung-thu.01

 Khu vườn nơi đối tượng Hùng giấu xác 2 bé gái

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Tuấn Anh cho biết: "Mấy cháu biết vụ việc về báo với tôi. Khi tôi ra tôi quát thì nó (nghi phạm Đào Văn Hùng – PV) giật mình bỏ chạy. Nó lấy cái áo che thân, 1 tay cầm phớ, 1 tay nổ xe máy chạy thẳng về đoạn đường thẳng nhà tôi, ý là dằn mặt tôi”.

Ông Tuấn Anh cho biết thêm, bản thân mình không biết đối tượng, chỉ khi nạn nhân nói mới biết hắn người cùng làng.

“Con bé bảo thôi chú ạ, chú đừng nói với ai không chồng cháu biết. Nhưng tôi bức xúc lắm. Tôi động viên rồi tìm bố đẻ cháu. Tôi vận động gia đình, gia đình nhất trí báo. Tôi bảo gia đình làm đơn, kết hợp với tôi báo. Công an họ về lấy lời khai của tôi, hoàn tất mọi thủ tục trong buổi chiều hôm ấy”, ông Tuấn Anh kể.

Vẫn trong trạng thái run sợ, ông Tuấn Anh kể: "Tôi chậm 10 phút nữa thì chắc nó giết nốt con bé rồi. Tôi chân tay không, còn nó cầm dao nên tôi không làm gì được, chỉ tìm cách cứu con cháu. Còn như thế nào để pháp luật xử lý. Nó cầm dao trong tư thế phòng thủ. Nó sợ tôi tấn công. Tôi cũng xác định trong đầu, tuổi này rồi có chết cũng không ân hận. Tôi bảo: "Nếu mày có gan xông vào đây”, nhưng nó không dám xông. Lúc đó cháu bé ôm chặt lấy con trai tôi. Tôi tìm cách trấn an cho cháu”, ông Tuấn Anh cho hay.

hung-thu

 Ông Tuấn Anh trao đổi với phóng viên

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Xuyên đã có mặt tại nơi ở của Hùng. Khi đó Hùng cởi trần, cầm dao trèo lên nóc nhà cố thủ.

Trước biểu hiện tâm lý bất thường của anh ta, lực lượng Công an đã kiên trì thuyết phục, vận động, và đến 4h sáng 20-11, Đào Văn Hùng đã bị khống chế, thu giữ con dao.

Tại Cơ quan điều tra, Đào Văn Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đồng thời, qua quá trình điều tra mở rộng, đối tượng khai nhận vào trung tuần tháng 5-2016, tên này đã ra tay sát hại 2 bé gái cùng thôn rồi chôn xác trong vườn. Danh tính các nạn nhân là cháu Nguyễn Thị T. (9 tuổi) và Tạ Thu T. (10 tuổi), trú cùng xã Khai Thái.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn