Vụ cướp vàng chém cả nhà: Dân sợ hãi, đóng cửa từ chập tối

09:32, Thứ bảy 27/08/2011

( PHUNUTODAY ) - không ai bảo ai, cứ chập tối là họ đã đóng cửa...

(Phunutoday) - Từng là con phố sầm uất với nhiều hộ kinh doanh buôn bán nhộn nhịp, những ngày bình thường nếu không có công việc gì thì cứ phải 22h- 23h các cửa hàng mới đóng cửa. Nhưng từ sau hôm xảy ra vụ án kinh hoàng tại nhà anh Trịnh Thanh Ngọc thì phố Sàn - không ai bảo ai, cứ chập tối là họ đã đóng cửa, hộ kinh doanh nào lớn cũng chỉ dám mở hé cửa, tự trang bị thêm cho mình các biện pháp tăng cường an ninh từ cài đặt thêm máy camera đến xích cả chó trước tủ vàng trước khi đi ngủ.

[links()]

Dân sợ không dám ra đường

22h ngày 26/8, trở lại con phố chém giết, đầy tang tóc một cảnh tượng kỳ lạ đã hiện ngay trước mắt chúng tôi. Toàn dân khu phố hầu như đều đóng cửa im ắng, thi thoảng còn có một vài hàng nước đang chờ dọn quán, một vài hộ kinh doanh lớn mở hé cửa, hoặc kéo cửa xuống gần hết. Con phố vắng lặng, thưa thớt người qua lại, ai cũng ngại ra đường, ngại đi vào buổi tối.

Bình thường, các tiệm vàng ở khu phố Sàn mở cửa đến tận 23h nhưng dạo này hầu hết chỉ đến 20h tối là đã đóng cửa im lìm. 

Cửa hàng vàng Hoàng Yến chỉ dám mở hờ... không giao dịch với khách lạ

Thấy tiệm vàng Hoàng Yến của gia đình anh Hoàng còn hé cửa, Phóng viên Phunutoday ghé vào xin được trò chuyện cùng anh một lát, tuy nhiên anh Hoàng đã nhanh mắt đảo qua một vòng, nhìn lên nhìn xuống qua vài câu thăm dò rồi mới chịu bắt chuyện. Tiệm vàng của vợ chồng anh Hoàng ở phía bên kia đường, chỉ cách nhà anh Trịnh Thành Ngọc khoảng 50m. Anh Hoàng cho biết mặc dù hôm đó không được chứng kiến trực tiếp hiện trường vụ án nhưng đến giờ phút này, vợ chồng anh chị vô cùng hoảng sợ. Theo anh Hoàng, bình thường phải 22h- 23h cửa hàng nhà anh mới đóng cửa nhưng sau vụ đó thì chập tối là anh không dám giao dịch nữa. 

Tính nước bỏ nghề cho an toàn

“Trước đây chúng tôi cũng rất cảnh giác, nhưng sau vụ việc này vợ chồng tôi càng nâng cao cảnh giác hơn nữa. Nhà tôi có cài hệ thống camera, và bây giờ trước khi đi ngủ, tôi phải xích cả chó trước tủ kính đựng vàng. Tôi chưa thấy vụ nào kinh hoàng như thế này" - anh Hoàng vẫn chưa hết sợ hãi cho biết.

Nhìn về phía nhà anh Ngọc, anh Hoàng vừa tiếc cho một gia đình hạnh phúc, vừa tiếc cho những con người sống chan hòa, tình cảm. "Là dân kinh doanh khá thành đạt, nhưng vợ chồng Ngọc luôn sống chan hòa với mọi người, hầu như chiều nào cậu ấy cũng dẫn bé Thảo (Trịnh Phương Thảo - 19 tháng tuổi) xuống nhà tôi chơi. Chúng tôi nói chuyện kinh doanh, chuyện hàng xóm rất cởi mở, tình cảm..." - anh Hoàng nhớ lại.

Trước những thông tin cho rằng, gia đình anh Ngọc đã bị giết hại có thể là do bị trả thù, hoặc có liên quan đến nợ nần, cho vay nặng lãi, anh Hoàng cho rằng:  “Nếu đã kinh doanh vàng thì vốn dự trữ mà chúng tôi có được không phải là ít và chắc chắn rằng việc cho vay lãi và nhận tiền gửi không bao giờ dưới 10 tỷ đồng. Gia đình tôi cũng vậy".

Theo anh Hoàng, kinh doanh vàng là công việc rất phức tạp, giao du với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội, nhưng hàng xóm chưa thấy gia đình Ngọc có mối thâm thù, hay gây gổ gì với ai. Hơn nữa, vợ chồng anh Ngọc cũng mới đi Hàn Quốc về được gần 2 năm, mối quan hệ xã hội cũng chưa nhiều, Ngọc rất hay đưa con đến chơi với những hộ gia đình ở gần đấy, quan hệ của họ rất tốt, anh Hoàng cho biết thêm.

Ngồi thở dài đánh thượt, anh Hoàng buông thõng một câu:  “Thực ra, tôi mới mở tiệm này đựơc vài ba năm, nhưng có lẽ một, hai năm nữa tôi đóng cửa, kinh doanh cái khác thôi. Nghe nhiều vụ quá, tôi không thể không lo”. Có lẽ sau vụ án chấn động này không chỉ có gia đình anh Hoàng mà còn nhiều hộ kinh doanh vàng  khác trên phố Sàn cũng đang rất lo lắng, tự tìm cách bảo vệ cho mình. 

Tiệm vàng nhà anh Thi đóng chặt cửa

Ghé qua tiệm vàng của vợ chồng anh Đỗ Văn Thi và chị Cao Thị Hải - cách nhà anh Ngọc khoảng 100 mét, chiếc cửa kính vẫn đóng chặt. Những chủ tiệm vàng ở đây cho biết, họ hạn chế giao dịch vào buổi tối (cho dù thế giới vàng đang trong cơn "điên loạn"), chỉ bán và tư vấn cho những khách quen và luôn cảnh giác cao độ.

Thấy người lạ, anh Thi đã chặn đầu dò xét, không chịu mở cửa: “Có chuyện gì vậy em?”. Khi được giới thiệu là phóng viên, anh vẫn chưa hết hoài nghi: “Em lại hỏi về chuyện nhà anh Ngọc à? Chúng tôi sắp đóng cửa rồi, có chuyện gì để sáng mai,....”. Cố hỏi anh vài ba câu, anh cho biết: Ngọc hay qua lại chơi, nhưng ít nói về chuyện kinh doanh, chỉ chuyện hàng xóm láng giềng. "Tôi không quan tâm nhiều đến các mối quan hệ của họ, cùng là kinh doanh nên việc ai nấy làm. Về quan hệ hàng xóm, anh Ngọc là người cởi mở, dễ gần không lấy giàu sang để nói chuyện" - anh Thi cho biết.

Cũng theo anh Thi, công việc kinh doanh vàng rất phức tạp: “nó giống như em ruột của ngân hàng ấy, cái gì chúng tôi chẳng biết, cho vay cũng có, có khi chúng tôi còn là chỗ gửi tiền của nhiều người”. Mặc dù là người lâu đời trong giới kinh doanh vàng, không có rủi ro nào anh không lường trước, nhưng sau vụ án xảy ra tại gia đình anh Ngọc, vợ chồng anh Thi cũng phải thấy lo sợ. Cứ hễ thấy khách ra vào anh chị lại chăm chăm quan sát thái độ của khách thấy khách có biểu hiện khả nghi là từ chối ngay, không bán nữa. Anh cũng đang tính với vợ, dù đã có 2 cái camera những chắc sẽ lắp thêm mấy cái nữa quanh nhà cho chắc ăn, anh Thi không giấu nổi lo lắng. 

Tiệm vàng Lợi Quế chọn giải pháp an toàn: không giao dịch, lắp thêm camera

 Còn gia đình anh Nguyễn Tất Lợi (Tiệm vàng Lợi Quế) là người bạn lâu năm với gia đình anh Ngọc, chị Chín. Mặc dù ở bên kia dốc Sàn, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, Bắc Giang nhưng anh Lợi vẫn còn ám ảnh sâu sắc thảm kịch đó: "Hai hôm nay, giấc ngủ của vợ chồng tôi chẳng được ngon giấc, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, thỉnh thoảng phải dậy bật điện, nhìn xung quanh”.

"Hôm nghe tin vụ việc, anh không khỏi bàng hoàng, Ngọc là người tốt tính, hiền lành cũng đi lại chơi với gia đình anh từ lâu anh không nghĩ chuyện đó lại xảy ra với gia đình nó", anh Lợi chia sẻ. Theo anh Lợi, trong công việc kinh doanh thì kiểu người nào cũng gặp, nhưng chưa thấy Ngọc kể lể, hay than phiền gặp khúc mắc gì trong quan hệ xã hội.

Tiệm vàng nhà anh Lợi cũng không phải là lớn nhưng mỗi khi có người vào hỏi mua vàng anh phải hỏi cho rõ, bắt bỏ mũ bảo hiểm, khẩu trang rồi hỏi đến từ đâu,... Nhiều lúc có người lạ, thấy nghi nghi là anh đuổi khéo và không dám bán. Anh cho biết: “Cảnh giác là trên hết. Kinh doanh như bọn anh, kiểu người nào anh cũng gặp rồi”.

Mong bắt được hung thủ

Theo một số người dân, buổi tối xảy ra vụ án, lúc 21h 45, anh Ngọc còn ngồi uống nước ở quán đối diện nhà mình, sau đó mới về nhà. Theo bà chủ quán, vì ngồi bán nước ở đây nên mấy ngày nay bà cũng thấy có mấy đối tượng thanh niên còn trẻ hay lượn lờ, qua lại trước nhà anh Ngọc. Nghĩ thanh niên đi chơi nên bà cũng không để ý và cho đó là chuyện bình thường.

Trong khi những luồng thông tin trái chiều đang được đồn thổi như tìm thấy mẫu máu của hung thủ tại hiện trường, hay hung thủ chắc chắn phải là người quen thân với gia chủ..., thì ngày 26/8, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đã bắt được 3 nghi phạm liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng này.

Trao đổi với  cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan này cho biết hiện qua việc khám nghiệm hiện trường, điều tra bước đầu hiện đã xác định được những đối tượng liên quan. Tuy nhiên cơ quan công an còn đang phải điều tra, làm rõ các nghi phạm này có phải là hung thủ trực tiếp gây án hay không, và trong vụ án này có bao nhiêu đối tượng cùng tham gia.

Hơn nữa, vì tránh bị “động” nên phía CQĐT muốn truy bắt hết hung thủ gây án rồi mới tiến hành công bố kết luận điều tra bước đầu.

Đi lòng vòng quanh khu phố, hầu hết những cửa hàng và cả người dân đều đóng cửa. Mọi người dõi theo thông tin từng ngày, từng giờ với hy vọng  nhanh chóng tìm ra hung thủ để trả lại sự bình yên cho khu phố.

  • Lương Phương 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc