Vừa sang Mỹ đoàn tụ với chồng Trang Trần đã bị la mắng chỉ vì miệt mài làm điều này

( PHUNUTODAY ) - Cô miệt mài hỗ trợ người bạn thân livestream bán hàng đến mức thức sáng đêm và đạp bể cả đồ vật trang trí trong phòng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trang Trần than thở chuyện bị ông xã là Louis Nguyễn mắng vì cái tật lo cho bạn bè vẫn không bỏ. Cô miệt mài hỗ trợ người bạn thân livestream bán hàng đến mức thức sáng đêm và đạp bể cả đồ vật trang trí trong phòng.

trang_tran1

Trang Trần kể: "Home Love? Cái bảng để trên gần tivi giờ mới thấy. Tan tành vì tui. Cô muốn gì? Tôi khổ cô quá ngủ không yên. Tiền có tiêu đâu cầm điện thoại hoài không ngủ. 3:30 bị la. Ổng đi qua phòng bên rồi.

Không, em nhất định vẫn phải hỗ trợ con Bẩy lives ơ Việt Nam thành công bán được ít nhất 5 đơn hàng túi là mục tiêu nó mong. Lần đầu livestream nó run lập cập quên giá đọc sai kích trước. Không biết mai Noel lão có hết giận không? Lão đóng cửa nói đúng câu: qua Mỹ rồi vẫn ham tiền. Ở nhà tui nuôi mà cũng không chịu. Số bà khổ cả đời. Hơ hơ! Ok ok nốt hôm nay mai ôm trọn vẹn! Em sai hay đúng ca nha? Giờ ngủ một mình".

Trong làng mẫu Việt, Trang Trần luôn được nhiều biết đến là một người mẫu có cá tính mạnh mẽ, từng "càn quét" khắp các sàn catwalk. Hiện tại, Trang Trần đã quyết định rời khỏi showbiz để tập trung kinh doanh, chăm sóc gia đình nhỏ. 

Vừa qua, Trang Trần bất ngờ tiết lộ bản thân và chồng Việt kiều đã nhờ đến thụ tinh nhân tạo để sinh con lần 2. Cô cho biết: "Khi tôi và chồng tôi quyết định nương tựa bác sĩ để nhờ vả giúp làm phôi để cấy là bản thân tôi đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng. Và giờ chỉ chờ có tôi nghỉ nhậu để lấy chục quả trứng để vào việc mà tui còn chưa làm. Nhưng bà thông gia Hương Hoàng đã lấy xong trứng sáng nay và không hề đau đơn mệt mỏi như ai kia than thở. Bác sĩ nói đúng: Việc làm con quan trọng vậy mà cô ấy bận show đủ trò, tôi thì bận nhậu quanh năm. Tôi chưa thật sự thấy sự cần thiết cho việc lấy trứng vì tháng 6 tôi mới làm. Tuy nhiên, hôm nay chính thức giác ngộ cho việc lấy trứng từ tháng này. Từ giã các nhóm nhậu 2 tháng để đi hút trứng".

trangtran 2

Cô cũng kể thêm: "Tết rồi thằng em tôi đưa vợ đi cấp cứu sinh ở bệnh viện Từ Dũ, vợ cạn ối nhưng bác sĩ vẫn nghe điện thoại và alo lên dặn dò đồng nghiệp theo dõi giúp vì 2 vợ chồng người em mình kinh tế không hề khá giả nhưng khám thai theo dõi thai kỳ là bác sĩ chăm nhé. Tại sao tôi phải nhấn mạnh việc em tôi kinh tế nghèo để các thánh suy nghĩ tích cực về nghề y nhé. Không phải có tiền người ta mới chăm nhé. Bác sĩ theo sát tình trạng và mẹ tròn con vuông rồi đó. Nên việc khuyên bảo em nghỉ nhậu tập trung lấy trứng, sát sao lo chỉ bảo chồng em đi cất trữ tinh... rồi tư vấn hàng bao nhiêu khách nhà em mua bổ trứng rồi qua cho bác làm thành công và đều hài lòng".

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn