Bị bắt lần 2, 'nữ tặc' hối lộ cho hiệp sĩ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngay sau khi bị bắt vì trộm xe đạp điện đem bán, “nữ tặc” đưa 4 triệu đồng đòi hối lộ nhưng bị “hiệp sĩ” khước từ.

Chiều 24/7, công an phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tiếp nhận Lê Thị Thùy Dương (37 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một), kẻ trộm cắp do "hiệp sĩ đường phố" bàn giao.

Hiệp sĩ bắt
Hiệp sĩ bắt "nữ quái" giao cho cơ quan chức năng

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, các "hiệp sĩ” ở huyện Củ Chi (TP.HCM) sang Bình Dương học hỏi kinh nghiệm bắt trộm cướp của Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng của Đội Phú Hòa đã dẫn đầu 2 nhóm “hiệp sĩ” rảo quanh các tuyến đường của TP.Thủ Dầu Một để chia sẻ cách nhận dạng tội phạm. Lúc này, bất ngờ anh Hải phát hiện một phụ nữ chạy xe đạp điện, đeo khẩu trang, dáng điệu khả nghi nên bám theo.

Đi theo 10 km, đến ngã tư Hòa Lân, thuộc địa bàn thị xã Thuận An, người phụ nữ vào chỗ thu mua xe đạp bán chiếc xe mình đang chạy rồi bắt xe ôm về thì bị các "hiệp sĩ" chặn lại. Khi tiếp cận, anh Hải nhận ra "người quen" là Lê Thị Thùy Dương, từng bị anh bắt quả tang trộm xe đạp điện nhưng được tại ngoại, chờ xét xử vì có con nhỏ.

Dương thừa nhận chiếc xe đạp điện là xe trộm cắp vào tối 23/7 tại nhà văn hóa tỉnh Bình Dương. Dương đòi hối lộ 4 triệu đồng để được cho qua, tuy nhiên, các anh khước từ và cương quyết dẫn giải Dương về công an phường.

Các 'hiệp sĩ" xác định người bị mất xe là chị Nguyễn Vũ Trang Thi (ngụ tỉnh Bình Dương).

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT