Bố mẹ nạn nhân gào khóc đòi bị cáo "mạng đổi mạng"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cho rằng mức án của bị cáo quá nhẹ, mẹ nạn nhân một mực yêu cầu tòa tuyên phạt tử hình hung thủ giết con mình.

Sáng 24/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Tiến Mạnh (32 tuổi, trú thị trấn Quán Hanh, huyện Nghi Lộc) về tội Giết người, hai người khác về tội Gây rối trật tự công cộng.

Phòng xử án chật kín người, vợ bị hại chít khăn tang nước mắt lưng tròng. Phiên tòa diễn ra căng thẳng từ phần xét hỏi, nhiều lần phải dừng để HĐXX giải thích luật vì gia đình nạn nhân quá bức xúc.

Mẹ nạn nhân gào khóc đòi
Mẹ nạn nhân gào khóc đòi "mạng đổi mạng"

Theo cáo trạng, 26/7/2013 trong lúc dự đám cưới tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, nhóm của Nguyễn Tiến Mạnh mâu thuẫn với một số thanh niên địa phương.  Nhóm đối thủ sau đó gặp Nguyễn Văn Thắng (em của Mạnh) đang lái ôtô nên phóng vượt lên chặn đường khiến xe lao vào đống đá.
Hay tin, Mạnh và Nguyễn Tiến Cường vội rời mâm cỗ cưới, cầm hai con dao chạy đến hiện trường. Thấy ôtô cắm đầu vào đống đá, Thắng bị Nguyễn Hoàng Văn dùng dây lưng đánh, Cường và Mạnh lao vào giải cứu và hô "thằng mô đánh em trai tau thì tau chém chết". Hỗn chiến xảy ra, trai làng đi cùng Văn là Nguyễn Hoàng Thông cầm dao xông vào chém Mạnh nhưng không trúng. Thông sau đó bị Mạnh chém lại vào vai, đâm trúng ngực khiến tử vong.

Tại phiên xử hôm nay, Mạnh thừa nhận hành vi như cáo buộc và gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, cho rằng sự việc ngoài ý muốn do không kiềm chế được bản thân.

Kết thúc phiên xử, bị cáo bị áp giải ra xe thùng
Kết thúc phiên xử, bị cáo bị áp giải ra xe thùng

Khi luận tội, đại diện VKS xác định bị cáo gây án manh động, thiếu kiềm chế. Tuy nhiên do ra đầu thú, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên Viện đề nghị phạt Mạnh 17-18 năm tù. Văn và Cường do gây rối nên bị đề nghị mỗi người 9 tháng tù treo.

Dưới khán phòng, vợ chồng ông Nguyễn Văn Vĩnh (57 tuổi) và Nguyễn Thị Báo (55 tuổi) là bố mẹ của nạn nhân liên tục đứng lên cho rằng một số tình tiết trong cáo trạng chưa chính xác, nhân chứng còn thiếu. Bà Báo gào khóc khiến phiên tòa phải gián đoạn để ổn định trật tự. Bà đề nghị "tuyên án tử hình với Mạnh thì mới đúng người đúng tội. Còn nếu án nhẹ hơi thì gia đình không thỏa mãn...", và yêu cầu bồi thường 700 triệu đồng.
Khép lại phiên xử, HĐXX tuyên phạt mạnh 18 năm tù, buộc bồi thường 120 triệu đồng và mỗi tháng một triệu đồng cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân cho đến khi các bé 18 tuổi. Tòa cũng tuyên 9 tháng tù án treo với Văn và Cường.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT