U70 “hack” khóa xe máy phóng đi… thăm con

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bị đuổi xuống giữa đường từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, ông bố cao tuổi quyết tâm phải đến thăm con bằng mọi giá dù có phải… trộm cắp xe máy.

Sáng 17/9, TAND Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Phạm Văn Đậu (SN 1943, trú tại thôn Bảo Ân, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/6, ông Đậu đi xe ô tô khách vào thành phố Đà Nẵng thăm con. Đên đoạn chợ Cầu Hai (Khu vực 6, Thị trấn Phú Lộc) do không có tiền trả vé xe, tài xế đuổi ông xuống.

Cướp xe đi thăm con

Bị cáo Trần Văn Đậu tại phiên tòa.

Đi bộ ra phía sau chợ Cầu Hai, ông Đậu nhìn thấy xe Sirius biển số 75K6 – 1079 không người trông giữ. Bị cáo đến gần dùng chìa khoá nhà mang theo mở khoá, nổ máy thẳng tiến về hướng Đà Nẵng.

Ông Đậu đi được một đoạn qua chỗ anh Nguyễn Cửu Việt Kỷ (SN 1990). Anh này nhìn thấy chiếc xe máy của đồng nghiệp là anh Võ Thành (SN 1981) liền truy đuổi. Đến chân đèo Phước Tượng, anh Kỷ bắt kịp “lão đạo chích”, đem cả người và tang vật về giao cho cơ quan Công an.

Taị phiên tòa, HĐXX tuyên án Phạm Văn Đậu 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bắt 2 nữ quái nhảy điện thoại
2 nữ đạo chích “nhảy” điện thoại không kịp nổ máy thoát thân
Lên kế hoạch cẩn thận trước khi hành động, nhưng đến lúc chạy thoát thân thì xe không nổ máy khiến cả 2 "nữ quái" bị tóm.

 

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT