Xét xử “ác thê” tưới xăng thiêu sống chồng cùng 2 cháu nhỏ.

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tức giận vì chồng đòi ly hôn một đi không thấy quay về, chị vợ canh lúc chồng ngủ tưới xăng đốt cho “ra đi” luôn.

Ngày 18/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Trần Thị Kim Loan (SN 1986, trú tại khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12) về tội “Giết người”. Nạn nhân vụ án là anh Lê Văn Út (chồng bị cáo) và 2 cháu Nguyễn Công Danh và anh Nguyễn Hoàng Dũng (cháu ruột anh Út).

Theo cáo trạng, Loan kết hôn với anh Út từ năm 2006 và cùng chung sống. 2 vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, anh Út đòi ly hôn

Ngày 19/6/2012, sau hồi cãi vã nảy lửa, Út bỏ về sống với chị gái trong căn chòi cùng với hai người cháu. Loan biết tin, nảy sinh ý định thiêu sống chồng.

Vợ thiêu sống chồng
Bị cáo Trần Thị Kim Loan tại tòa.

Đêm 22/6/2012, bị cáo mang chai nhựa đựng xăng lén vào căn chòi. Người phụ nữ này tưới xanh khắp màn nơi chồng và 2 cháu đang ngủ rồi châm lửa đốt. 3 cậu cháu bị lửa thiêu khắp người, vừa hô hoán kêu cứu vừa cố chạy xuống mương nước dập lửa.

Cả 3 nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu. Anh Út bị thương tật 25%, danh 20% và Dũng 54%. Công an nhận được tin báo bắt giam Loan ngay sau đó chờ xử lý theo pháp luật.

Được biết, gia đình bị cáo Loan đã bán nhà và bồi thường trước cho bị hại Út và hai người cháu số tiền 120 triệu đồng. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo. HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Kim Loan 16 năm tù giam, bồi thường cho các nạn nhân 375 triệu đồng. 

tình và lý trong vụ giao nhầm con cho yêu râu xanh
Tình và lý trong vụ án giao nhầm con cho “yêu râu xanh”
Người mẹ muốn trừng trị đích đáng kẻ làm hại đứa con bé bỏng. Nhưng khi nghĩ đến nước mắt một người mẹ khác, chị lại bao dung cho hung thủ.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT